VietNamnet dẫn thông tin từ trang Shanshi News cho hay, cậu bé tên là Mao Shilin, hiện đang sinh sống và học tập tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Dù mới 9 tuổi, Mao Shilin đã đảm nhận vai trò lớp trưởng tại một trường tiểu học địa phương. Mẹ của em, chị Trương, chia sẻ rằng mặc dù vẻ bề ngoài của con trai có phần nhút nhát, nhưng thực chất cậu bé là một người rất dũng cảm, ngay thẳng và luôn có tinh thần trách nhiệm cao.
Sự việc bắt nguồn từ một trò đùa ác ý của bạn học, khi người này viết chữ "2B" – một từ lóng mang ý nghĩa xúc phạm là "đồ ngốc" – lên lưng áo đồng phục của Mao Shilin. Nhìn thấy dòng chữ này, nhiều học sinh khác trong lớp đã hùa theo chế giễu, gọi em là kẻ ngốc, khiến cậu bé cảm thấy vô cùng tủi thân và tổn thương.
Tuy nhiên, vì lo ngại bộ quần áo giặt xong sẽ không kịp khô để mặc đi học, Mao Shilin đã chọn cách âm thầm chịu đựng sự trêu chọc đó suốt hai ngày liền mà không nói với bất kỳ ai. Chỉ đến khi không thể kìm nén được nữa, cậu bé mới tâm sự sự việc với mẹ.
Nghe câu chuyện của con, chị Trương vô cùng đau lòng và định liên hệ ngay với nhà trường để nhờ giáo viên can thiệp. Tuy nhiên, Mao Shilin đã ngăn mẹ lại và kiên quyết khẳng định muốn tự mình giải quyết vấn đề này trong buổi sinh hoạt lớp sắp tới.
Trong đoạn video ghi lại sự việc đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, Mao Shilin đứng trên bục giảng với phong thái bình tĩnh, dõng dạc chia sẻ cảm xúc của mình trước toàn thể lớp học. Cậu bé thẳng thắn bày tỏ rằng những hành động chế giễu của các bạn đã khiến em cảm thấy bất lực và buồn bã như thế nào.
Cậu bé khiến người lớn phải ngỡ ngàng vì cách xử lý bạo lực học đường tuyệt vời của mình. Ảnh: QQ.com
Không dừng lại ở việc bộc bạch cảm xúc, Mao Shilin còn đặt ra câu hỏi để đánh thức sự đồng cảm từ các bạn: "Nếu các bạn bị viết bậy lên quần áo và bị chọc ghẹo như vậy, liệu các bạn có thấy vui không?". Với tư cách là lớp trưởng, cậu bé cũng nhắc nhở về trách nhiệm của mình trong việc luôn cố gắng bảo vệ quyền lợi cho tập thể. Em nhấn mạnh: "Các bạn bị bắt nạt thì hãy đến tìm mình, mình sẽ giúp. Nhưng còn mình thì sao? Đây là cách các bạn đối xử với mình à?".
Những lời nói chân thành và đầy sức nặng của Mao Shilin đã chạm đến nhận thức của các bạn học. Sau bài phát biểu, những học sinh từng tham gia bắt nạt em đã bật khóc vì hối hận và lần lượt đứng lên công khai xin lỗi. Chứng kiến cách xử lý tình huống của học trò, giáo viên chủ nhiệm đã dành lời khen ngợi Mao Shilin là một cậu bé bản lĩnh, có suy nghĩ chín chắn hơn so với lứa tuổi, đồng thời khẳng định vai trò lớp trưởng của em đã mang lại cảm giác an tâm cho các thành viên trong lớp.
Theo tờ Phụ nữ mới, chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân, mẹ của Mao Shilin cho biết chị đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc của con trai. Chị viết: "Con tôi từ một đứa trẻ âm thầm chịu đựng đã trở thành người dám đứng lên đấu tranh. Suốt hai ngày, con tự mình vượt qua nỗi sợ hãi. Việc đứng trước cả lớp để nói lên tiếng nói của mình là điều mà có lẽ suốt 40 năm qua tôi cũng không dám làm. Thật đáng kinh ngạc".
Câu chuyện về sự dũng cảm của Mao Shilin nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận Trung Quốc, với đoạn video ghi lại sự việc đạt hơn 2 triệu lượt thích. Phần lớn các ý kiến đều bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nội tâm mạnh mẽ, tư duy mạch lạc và khả năng kiểm soát cảm xúc ấn tượng của cậu bé.
Nhiều người tin rằng bài phát biểu của em sẽ tiếp thêm dũng khí cho những trẻ em đang là nạn nhân của bạo lực học đường, đồng thời đánh giá cao vai trò hỗ trợ tinh tế của giáo viên và gia đình khi đã trao cho cậu bé cơ hội tự mình lên tiếng bảo vệ bản thân.
