Bộ phim Wuthering Heights (Đồi Gió Hú) với sự góp mặt của hai ngôi sao đình đám Margot Robbie và Jacob Elordi đang chuẩn bị đổ bộ rạp phim. Tuy nhiên, những chia sẻ mới nhất của Margot Robbie về các phân cảnh nóng bỏng đang khiến cộng đồng fan văn học cổ điển phải đứng ngồi không yên.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Margot Robbie đã không ngần ngại tiết lộ sự khác biệt táo bạo giữa phim và tiểu thuyết của Emily Brontë. Cô cho biết: "Trong sách họ chẳng bao giờ thực sự hôn nhau cả, nhưng trên phim thì chúng tôi hôn rất nhiều. Chúng tôi hôn nhau ở mọi nơi!".
Rõ ràng, đạo diễn Emerald Fennell đang muốn biến một tác phẩm văn học tâm lý nặng nề thành một bộ phim ngập tràn hơi thở "nóng bỏng".
Trailer Đồi Gió Hú 2026 đạt 25 triệu view nhưng nhận về... rổ gạch đá


Margot Robbie còn khiến fan bật cười (và cả bối rối) khi chia sẻ về trải nghiệm diễn xuất cùng trai đẹp Jacob Elordi: "Có rất nhiều cảnh anh ấy bế thốc tôi lên và đặt tôi lên một cái cây, hoặc chỉ dùng một tay để nhấc bổng tôi. Cảm giác đó thực sự rất tuyệt, nó làm tôi thấy mình nhẹ như một chiếc lông vũ vậy".
Thậm chí, nữ minh tinh còn gợi ý rằng đây là bộ phim hoàn hảo cho ngày lễ "Galentine" (hội chị em độc thân) để cùng nhau ra rạp thưởng thức. Tuy nhiên, chính những chi tiết hường phấn này lại là nhát dao đâm vào lòng những người yêu mến nguyên tác u tối.
Dù trailer tung ra từ tháng 11/2025 đã thu hút con số 25 triệu lượt xem ấn tượng, nhưng phần bình luận lại là một chiến trường đầy phẫn nộ. Một khán giả mỉa mai: "Ít nhất thì họ cũng làm đúng được cái... làn sương mù". Một người khác thì thảng thốt: "Nếu nghe kỹ, bạn có thể nghe thấy tiếng Emily Brontë đang thét gào dưới mộ".
Cơn giận dữ của fan tập trung vào hai điểm chính. Một là ngoại hình nhân vật. Jacob Elordi bị cho là quá "sáng sủa" để vào vai Heathcliff – người vốn được mô tả là một gã du mục da màu, phong trần và góc cạnh.
Hai là sự lãng mạn hóa quá đà. Nguyên tác vốn là một câu chuyện đầy ám ảnh, nặng nề về thù hận và nhân sinh, nhưng phiên bản điện ảnh dường như đang cố biến nó thành một bộ phim tình cảm ướt át đơn thuần.
Đạo diễn lên tiếng: "Đây là một sự ám ảnh mang tính bạo lạc"

Trước làn sóng chỉ trích, đạo diễn Emerald Fennell đã lên tiếng bảo vệ "đứa con" của mình. Bà thừa nhận mình đã bị cuốn sách này "hành hạ" từ năm 14 tuổi và coi việc chuyển thể nó là một hành vi "khổ dâm về nghệ thuật".
"Có một lượng lớn xu hướng bạo-khổ dâm trong cuốn sách này. Có lý do khiến người ta từng bị sốc nặng khi đọc nó", Fennell chia sẻ. Bà khẳng định bản phim này sẽ tập trung vào sự nguyên thủy và bản năng dục vọng của Catherine và Heathcliff – điều mà bà tin rằng vốn dĩ đã nằm sâu trong từng câu chữ của Brontë.
Bảo Lâm
