Sau 11 ngày mất tích trên biển, một ngư dân 60 tuổi ở Chu Sơn, Trung Quốc, bất ngờ trở về nhà trong sự ngỡ ngàng của người thân, đúng thời điểm gia đình đã chuẩn bị tang lễ vì tưởng ông không còn sống.
Theo truyền thông nước này, ngày 3/9, vùng biển ngoài khơi Luomen, thành phố Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang, xuất hiện biển động do ảnh hưởng của các dải mây bên ngoài một cơn bão. Các tàu đánh bắt tôm trong khu vực thu lưới và trở về cảng.
Ông Zhang, 60 tuổi, là một ngư dân có nhiều năm kinh nghiệm và làm việc trên một trong những tàu này. Theo lịch làm việc, ông đáng lẽ phải thức dậy vào khoảng nửa đêm để tiếp tục công việc. Tuy nhiên, khi các thuyền viên tìm ông, họ không thấy ông trong cabin.
Một người tiến lại gần và chạm vào chăn của ông nhưng nhận thấy chiếc chăn đã lạnh. Mọi người lập tức lo lắng rằng ông có thể đã rơi xuống biển.Thông tin về việc ông Zhang mất tích nhanh chóng được báo về gia đình. Người thân cùng những người trong làng bắt đầu tìm kiếm nhưng nhiều ngày trôi qua vẫn không có tung tích.
Ngày đầu tiên không có tin tức, rồi ngày thứ hai, thứ ba và những ngày tiếp theo, gia đình vẫn hy vọng có thể tìm thấy ông. Tuy nhiên, sau 11 ngày không có kết quả, người thân buộc phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất và tiến hành các thủ tục tang lễ theo phong tục địa phương.
Một phòng tang được dựng lên, người thân và bạn bè lần lượt đến chia buồn. Trong lúc gia đình chuẩn bị tang sự, con trai ông Zhang vẫn không muốn từ bỏ hy vọng. Người con tiếp tục tìm kiếm cha tại khu vực Đại Sơn, dù khả năng tìm thấy ông còn sống được cho là ngày càng mong manh.
Rồi đến ngày 13/9, đúng 11 ngày sau khi mất tích, ông Zhang bất ngờ trở về nhà.
Theo chia sẻ, thời điểm ông trở về, con trai ông vẫn đang ở Đại Sơn tìm kiếm cha. Một số người hàng xóm có mặt gần nhà đã nhìn thấy một người đàn ông gầy gò, nước da sẫm màu đi về phía họ. Khi nhìn kỹ, họ nhận ra đó chính là ông Zhang.
Sau nhiều ngày mất tích, ông Zhang được cho là đã sụt cân đáng kể và làn da trở nên đen sạm do tiếp xúc lâu với ánh nắng. Tuy nhiên, tình trạng tinh thần của ông được mô tả là vẫn ổn định.
Khi nhận được tin cha đã trở về, con trai ông lập tức quay lại nhà. Hai cha con gặp nhau sau 11 ngày xa cách trong hoàn cảnh đặc biệt, khi gia đình vừa trải qua những ngày đau buồn vì tưởng rằng ông đã không còn.
Cho đến nay, cách ông Zhang sống sót trong 11 ngày mất tích vẫn chưa được làm rõ. Một số người hàng xóm phỏng đoán rằng ông có thể đã rơi xuống biển, bám vào một vật nổi và bị dòng nước cuốn đến khu vực rạn đá hoặc một hòn đảo.
Họ cũng suy đoán ông có thể đã tìm kiếm thức ăn tự nhiên và tận dụng nước mưa để duy trì sự sống. Tuy nhiên, đây chỉ là những phỏng đoán của người dân địa phương. Những gì thực sự xảy ra với ông trong 11 ngày lênh đênh trên biển vẫn cần chờ chính ông kể lại sau khi sức khỏe hồi phục.
Nguồn: goodyfeed, 163.com
Hân Ly
