Tại vòng 1/8 World Cup 1998, tuyển Anh hòa Argentina 2-2 sau 120 phút trước khi thua 3-4 trên loạt luân lưu. Bước ngoặt của trận đấu đến ở đầu hiệp hai, khi David Beckham bị truất quyền thi đấu vì phản ứng bằng cú đá nguội sau pha va chạm với Diego Simeone. Chơi thiếu người trong hơn một hiệp, Anh vẫn kiên cường cầm cự nhưng cuối cùng gục ngã trên chấm 11 m. Chiếc thẻ đỏ ấy khiến Beckham trở thành tâm điểm chỉ trích dữ dội tại quê nhà, trước khi anh hoàn tất màn chuộc lỗi bằng bàn thắng vào lưới Argentina ở World Cup 2002.
Rạng sáng nay, một pha bóng gần như giống hệt tình huống oan nghiệt của David Beckham năm nào suýt nữa đã tái hiện. Phút 77 trận Pháp vs Paraguay, đội bóng xứ Lục Lăng đang là những người dẫn trước 1-0 nhờ pha ghi bàn của Mbappe trên chấm 11m 7 phút trước đó.
Trận này, chủ yếu các cầu thủ Pháp, mà tâm điểm là Mbappe, phải đóng vai nạn nhân trước lối chơi thô bạo, đầy tiểu xảo của Paraguay. Nhưng thực ra Pháp vẫn có những tình huống trả đũa đối thủ ra trò. Thậm chí Mbappe suýt nữa đã bẫy được đối thủ nhận thẻ đỏ rời sân nếu trọng tài hành động giống vị Vua áo đen đã đuổi Beckham năm 1998.
Cụ thể, phút 77 khi Caceres vừa đón bóng, Mbappe từ phía sau lao vào, dùng thân trên xô ngã đối phương. Trọng tài thổi còi phạm lỗi của siêu sao người Pháp. Mbappe rất tinh quái đi chậm tới đúng tầm chân đang duỗi ra của Caceres.
Vốn nóng máu vì bị dẫn trước, lại "quen thói" đá xấu từ đầu trận, Caceres thò chân đạp thẳng vào ống đồng của Mbappe để trả đũa. Chỉ chờ có thế, siêu sao người Pháp lăn đùng ra sân, la hét đau đớn. Nhưng lịch sử đã không tái hiện. Trọng tài người Uzbekistan, ông Tantashev đã không ra quyết định thẻ đỏ giống ông Kim Milton Nielsen năm nào.
Thực tế thì ở trận này, ông Tantashev đã rút ra tới 3 thẻ vàng cho tuyển Pháp, nhưng lại nhẹ tay thấy rõ trước các pha chơi xấu của Paraguay. Nhưng có lẽ phía tuyển Pháp cũng chả hơi đâu mà phàn nàn về ông Tantashev. vì vị Vua áo đen này cũng đã check VAR và cho Pháp hưởng 1 quả 11m phút 70, tình huống giúp Pháp thắng chung cuộc 1-0.
Trở lại với Mbappe, sau trận anh đã tuyên bố: "Có lẽ họ nghĩ chúng tôi sẽ bước vào sân trong bộ vest lịch lãm, chỉ biết phối hợp đẹp mắt và thực hiện những pha ban bật. Nhưng chúng tôi cũng biết cách chơi thứ bóng đá 'bẩn'. Hôm nay chúng tôi đã làm điều đó, giành chiến thắng và ngay cả trong lối chơi ấy, chúng tôi cũng vượt trội hơn họ".
Mbappe nói cũng chẳng sai, nếu trọng tài nghiêm khắc hơi, chính anh đã bẫy được một cầu thủ đối phương rời sân rồi!
Đoàn Dự
