NSƯT Minh Phức được nhiều người yêu mến không chỉ bởi tài năng và sự cống hiến của bà cho nền nghệ thuật nước nhà mà còn là đấng sinh thành – người truyền lửa nghề, đam mê cho con trai – một nghệ sĩ tài năng, được cả nước biết mặt – NSND Tự Long.
NSƯT Minh Phức sinh năm 1949 trong một gia đình có truyền thống hoạt động nghệ thuật ở Bắc Ninh, bố là tay trống của Nhà hát Chèo Việt Nam, các anh chị em đều học Đại học Sân khấu - Điện ảnh, làm văn công.
Bà là lớp nghệ sĩ đầu tiên của Đoàn Dân ca Quan họ Bắc Ninh. Năm 1969, bà thi tuyển vào đoàn Dân ca quan họ Hà Bắc. Cũng tại đây, bà gặp và nên duyên với nghệ sĩ Tự Lẫm. Bà mến ông ở ngoại hình ưa nhìn, hát hay, tính cách đàng hoàng. Năm 1973, bà sinh cho ông người con trai đầu lòng chính là Tự Long. Thời chiến tranh, ông bà thường xuyên đi diễn xa nhà nên phải gửi con về cho bố mẹ chồng chăm sóc.

Nghệ sĩ với đồng lương ít ỏi, cuộc sống khó khăn, nhiều đồng nghiệp phải rời đoàn hoặc chuyển sang làm công việc khác. Nghệ sĩ Tự Lẫm cũng được mời sang Xưởng phim truyện Việt Nam công tác nhưng lãnh đạo khuyên ông ở lại để duy trì hát quan họ cổ.
Đến nay, NSƯT Minh Phức đã có 60 năm gắn bó với nghệ thuật Quan họ. Bà được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT năm 75 tuổi. Điều bà tự hào nhất trong sự nghiệp của mình là viết ra được những cuốn sách có 400-500 bài hát quan họ, ghi lại cụ thể nguồn gốc, xuất xứ ở từng làng, từng cụ, trong từng thời gian cụ thể. Bà bảo, làm được điều đó thì không còn ân hận gì nữa.
Bù lại, bà rất tự hào về con trai cả - NSND Tự Long. Anh không chỉ nối nghiệp cha mẹ mà còn rất thành công và được khán giả cả nước yêu mến.
Tự Long từng học nghề mộc, chạy xe ôm, dự định sang nước ngoài xuất khẩu lao động nhưng sau cùng vẫn học Đại học Sân khấu điện ảnh để rồi trở thành tên tuổi lớn trong giới nghệ thuật Việt Nam.
Bà từng chia sẻ trên tờ Vnexpress: “Quanh đi quẩn lại, nó vẫn bén duyên với nghề, lại có tài nên nổi tiếng”. Theo lời bà, con trai chăm lo cho cuộc sống của bố mẹ, dựng vợ gả chồng cho các em đúng nghĩa một người anh lớn trong gia đình.
Nói về hôn nhân với NSƯT Tự Lẫm, NSƯT Minh Phức nói trên tờ Đời sống pháp luật: "Chúng tôi gắn bó với nhau hơn 50 năm nhờ chung tình yêu nghệ thuật. Cả hai luôn tôn trọng, san sẻ, động viên nhau trong cuộc sống".


Vài năm trước, NSƯT Minh Phức mắc bệnh ung thư. Bà từng phải phẫu thuật cắt 1 quả thận. Có dạo, bà phải xuống Hà Nội mỗi tuần để chữa trị, tiêm thuốc. Giai đoạn họa trị, xạ trị, tóc bà rụng hết, sụt hơn 10 kg.
Năm 2023, bà lại phẫu thuật khối u ở bàng quang. Bệnh liên tục khiến bà mệt mỏi, đau đớn nhưng bà chưa từng kêu than, bác sĩ bảo gì làm nấy trong khi chồng con ở bên chăm sóc thì lo cuống cả lên.
Bà nói trên tờ Vietnamnet: “Tôi bị bệnh thập tử nhất sinh, 2 lần mổ, truyền hóa chất 11 lần nhưng thú thực tôi không nghĩ gì đến bệnh cả. Long bảo con không thấy ai đau như mẹ, bệnh như mẹ nhưng tôi luôn thấy bình thường, không quan tâm chuyện sống chết”.
Ở tuổi U80, sức khỏe của NSƯT Minh Phức đã ổn định, duy trì tái khám định kỳ. Bà quan niệm, sống chết đều có số. Sau khi đã trải qua thập tử nhất sinh thì bà chọn cách sống vui vẻ, lạc quan, tích cực hàng ngày.
Hiện tại, bà đang sống cùng con trai út ở Bắc Ninh, thỉnh thoảng xuống Hà Nội chơi với gia đình con trai cả Tự Long. Dù lớn tuổi và trong người nhiều bệnh nhưng mẹ NSND Tự Long vẫn làm việc hàng ngày như viết bài, sưu tầm, dạy hát, tham gia sinh hoạt các câu lạc bộ.... Vì làm việc nhiều nên bà quên cả bệnh tật.
Bà nói trên tờ Dân Việt: “Tôi cứ làm những điều con cái khuyên bảo nên mới nói bản thân sống được vì con. Nhiều năm nay, tôi cứ bình tĩnh sống, sống hay chết giờ tôi không bận tâm đến nữa”.
Tám Tám (tổng hợp)
Bình luận tiêu biểu (0)