Người ta vẫn bảo "con cái là lộc trời cho", nhưng với một số gia đình, con cái dường như lại trở thành bài toán kinh tế đau đầu. Mới đây, tâm sự của một người mẹ ở Trung Quốc, trách con gái lãng phí vì ăn vài chiếc cánh gà đã thổi bùng lên tranh cãi về việc: "Nghèo có nên cố đẻ thêm con?".
Từ miếng ăn đến nỗi oan "tiêu hoang"
Câu chuyện bắt đầu từ một buổi chiều đón con tan học. Người mẹ muốn con ăn tạm chiếc bánh mì giá 1 tệ cho tiết kiệm, nhưng cô con gái nhỏ lại thèm thuồng món cánh gà mật ong.
Chiều con mua 2 phần cánh gà hết 16 tệ (khoảng 55.000 VNĐ), người mẹ sau đó đã lên mạng trút bầu tâm sự. Chị cho rằng con gái không biết thương bố mẹ, đi học đã được nhà trường nuôi ăn 3 bữa mà về nhà vẫn còn đòi hỏi. Chị gọi đó là sự "lãng phí", là "gánh nặng" mà đứa trẻ đang giáng lên vai gia đình.
Khi con cả phải hy sinh cho đứa em chưa chào đời
Đọc đến cuối dòng tâm sự, nhiều người mới vỡ lẽ nguyên nhân sâu xa. Người mẹ viết: "Con ăn uống thế này thì làm sao bố mẹ đủ tiền nuôi em thứ hai?".
Chỉ một câu nói đã phơi bày tất cả. Sự dè sẻn, chi li từng đồng với đứa con lớn hóa ra là để chuẩn bị cho một thành viên mới. Đứa trẻ vô tội bỗng dưng trở thành kẻ ngáng đường, thành nguyên nhân khiến giấc mơ "có nếp có tẻ" của bố mẹ trở nên xa vời. Nhìn cảnh gia đình chật vật vì vài chục ngàn tiền ăn vặt, ai cũng ngầm hiểu sự khó khăn của họ. Nhưng càng hiểu, người ta lại càng thương cho đứa trẻ.
Đừng để con trẻ gánh chịu tham vọng của người lớn
Dân gian có câu: "Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm". Nhưng cái "co" của người mẹ này lại quá đỗi tàn nhẫn.
Giàu có không sinh ra từ việc bắt con nhịn ăn, mà đến từ sự nỗ lực kiếm tiền của cha mẹ. Trẻ em đang tuổi lớn cần dinh dưỡng để phát triển cả thể chất và trí tuệ. Thật mâu thuẫn khi cha mẹ nào cũng mong con thông minh, giỏi giang, nhưng lại tiếc rẻ với con từng miếng ăn giấc ngủ.
Sinh con là quyền của mỗi người, nhưng nuôi con thế nào để trẻ không cảm thấy mình là "người thừa" hay "cục nợ" lại là trách nhiệm. Đừng để những đứa trẻ lớn lên với vết sẹo tâm hồn rằng: "Vì mình ăn một chiếc cánh gà mà làm bố mẹ nghèo đi".
Minh Châu (Nguồn: Sina)
