21 năm trước, Messi bắt đầu hành trình với Albiceleste. 21 năm sau, anh khép lại tất cả bằng một bàn thắng và hai đường kiến tạo trong chiến thắng 3-0 trước Benin. Một cái kết gần như hoàn hảo cho cầu thủ đã ghi 126 bàn sau 208 lần khoác áo đội tuyển. Nhưng điều đọng lại sau cùng không phải là những con số.
Đó là hình ảnh Messi bật khóc. Là khoảnh khắc anh nhìn lên khán đài, nơi hàng vạn người cùng gọi tên mình. Là cái ôm với các đồng đội. Và là một Messi dường như vẫn chưa muốn rời khỏi sân khấu đã gắn với gần như toàn bộ sự nghiệp của anh.
Ngày đầu tiên, Argentina từng nghi ngờ Messi. Ngày cuối cùng, cả đất nước đứng lên để nói lời cảm ơn.
Anh từng thất bại, từng khóc, từng muốn từ bỏ. Nhưng rồi Messi đã trở lại, vô địch Copa América, Finalissima và World Cup, biến giấc mơ tưởng như không thể thành hiện thực.
Bây giờ, số 10 đã thực sự khép lại một chương.
Không còn Messi trong màu áo Argentina nữa. Chỉ còn những ký ức. Và một câu chuyện có lẽ sẽ rất lâu nữa mới xuất hiện người viết tiếp.
A Kha
