Giữa làn sóng phim ngôn tình đang phủ sóng màn ảnh nhỏ với những câu chuyện yêu đương ngọt ngào, The Practical Guide to Love (tạm dịch: Cẩm Nang Tình Yêu) lại tạo nên nét riêng khi không chỉ xoay quanh cảm xúc lãng mạn, mà còn khéo léo khơi gợi sự đồng cảm của khán giả ở độ tuổi 30, những người đã bước qua giai đoạn mộng mơ để đối diện với áp lực công việc, hôn nhân và những lựa chọn trưởng thành trong tình yêu. Theo số liệu từ Nielsen Korea, tập mở màn hôm 28/2 ghi nhận mức rating trung bình toàn quốc đạt 3,1%, một con số khá ổn áp khi phim mới chỉ vừa khởi động.

Trong The Practical Guide to Love, Lee Ui Young (Han Ji Min) là hình mẫu phụ nữ hiện đại bước qua tuổi 30 với sự nghiệp ổn định nhưng đời sống tình cảm lại giậm chân tại chỗ. Không còn tin vào những cuộc gặp gỡ định mệnh, cô quyết định tiếp cận tình yêu theo cách thực tế hơn: tham gia các buổi xem mắt để nghiêm túc tìm kiếm bạn đời.
Thế nhưng mọi thứ không hề đơn giản khi Ui Young cùng lúc gặp hai người đàn ông mang sức hút hoàn toàn trái ngược. Một bên là Song Tae Seob (Park Sung Hoon) - chín chắn, ổn định và có vẻ là lựa chọn an toàn đúng chuẩn hình mẫu hôn nhân. Bên còn lại là Shin Ji Soo (Lee Ki Taek) - trẻ trung, giàu cảm xúc và mang đến những rung động bất ngờ.

Đứng giữa hai người đàn ông, Ui Young không chỉ phải đưa ra lựa chọn giữa lý trí và con tim, mà còn đối diện với chính những hoài nghi của bản thân về hạnh phúc. Hành trình xem mắt vì thế trở thành bước ngoặt để cô dần thấu hiểu điều mình thực sự cần, và định nghĩa lại ý nghĩa của tình yêu đích thực ở độ tuổi trưởng thành.
Một số bình luận của netizen:
- Nữ chính ngày xưa xem phim cổ trang Hàn mà bây giờ trông khác gì nhỉ.
- Ji Min trẻ xinh quá, 40 tuổi chỉ muốn được như cổ.
- Rom-com vào tay Ji Min là chuẩn bài rồi.
- Riêng tui thích chemistry giữa Han Ji Min với Park Sung Hoon hơn. Có sự điềm tĩnh, mềm mỏng, không quá nhí nhố.
- Xem tập 1 là thấy hài lắm rồi đó, hóng ra tập 2.
- Tui cũng sợ ế quá, xem phim này thấy giống mình thực sự.
Bạch Khởi


