Sáng 8/4, một con sói trẻ tên Neukgu bất ngờ cào phá chuồng nuôi và trốn khỏi sở thú O-World tại thành phố Daejeon, Hàn Quốc. Chỉ trong vài giờ, vụ việc đã leo thang thành cuộc truy tìm quy mô lớn với sự tham gia của cảnh sát, cứu hỏa, drone và thiết bị ảnh nhiệt.
Tuy nhiên, điều không ai ngờ tới là chiến dịch giải cứu lại bị phá vỡ bởi một “nhân vật” hoàn toàn khác: trí tuệ nhân tạo.
Neukgu không phải con sói bình thường, nó sinh năm 2024 và là một phần của chương trình bảo tồn kéo dài nhiều năm nhằm khôi phục loài sói Hàn Quốc bản địa, vốn được xem là tuyệt chủng ngoài tự nhiên từ thập niên 1960.
Chính vì giá trị đặc biệt đó, sự biến mất của Neukgu lập tức thu hút sự chú ý trên toàn quốc. Các tổ chức bảo vệ động vật lo ngại con sói có thể bị thương trong môi trường hoang dã hoặc thậm chí bị tiêu diệt trong lúc truy bắt.
Những lo ngại này không phải vô căn cứ. Năm 2018, một con báo sư tử tên Porongi từng trốn khỏi chính sở thú O-World và cuối cùng bị bắn chết trong chiến dịch bắt giữ.
Vụ việc lần này thậm chí khiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phải lên tiếng công khai. Ông cho biết hy vọng Neukgu sẽ được đưa trở về an toàn và yêu cầu lực lượng cứu hộ ưu tiên tính mạng của con vật.
Trong lúc các đội cứu hộ khẩn trương triển khai tìm kiếm quanh Daejeon, một người đàn ông 40 tuổi đã tạo ra bước ngoặt gây sốc bằng cách sử dụng AI để dựng bức ảnh giả cho thấy Neukgu đang chạy qua một giao lộ trong thành phố.
Bức ảnh được tạo với độ chân thực cao tới mức nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và đánh lừa hoàn toàn giới chức địa phương. Chính quyền Daejeon lập tức gửi cảnh báo khẩn cấp tới người dân, còn cảnh sát sử dụng chính hình ảnh này trong cuộc họp báo chính thức.
Nguồn lực cứu hộ sau đó được điều động tới khu vực trong ảnh, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích vì Neukgu chưa từng xuất hiện ở đó.
Theo cảnh sát Daejeon, chỉ một hình ảnh giả do AI tạo ra đã khiến chiến dịch giải cứu bị kéo dài tới 9 ngày. Việc huy động lực lượng cảnh sát và cứu hỏa quy mô lớn vào thông tin sai lệch cũng gây ảnh hưởng đáng kể tới công tác bảo vệ an ninh công cộng.
Các điều tra viên nhanh chóng truy ra người tạo ảnh giả. Khi bị bắt, nghi phạm khai rằng ông ta làm điều đó đơn giản “cho vui”. Người này hiện đối mặt cuộc điều tra với cáo buộc cản trở hoạt động công vụ bằng hành vi lừa dối, tội danh có thể bị phạt tù tới 5 năm.
Trong khi lực lượng chức năng chạy đua với thông tin giả trong thành phố, Neukgu thực tế đã tiến sâu vào vùng núi hoang dã quanh Daejeon.
Một số nhân chứng phát hiện con sói trên ngọn núi cách sở thú khoảng 2 km. Drone cứu hộ từng xác định được vị trí của nó, nhưng Neukgu liên tục thoát khỏi vòng vây.
Một tài xế khác thậm chí quay được video cảnh con vật chạy dọc con đường núi tối om dưới ánh đèn pha ô tô. Hình ảnh con sói lao nhanh vào bóng tối khiến cộng đồng mạng Hàn Quốc đặc biệt chú ý và bắt đầu dành nhiều cảm tình cho “kẻ bỏ trốn”.
Sau nhiều ngày truy tìm, bước ngoặt cuối cùng đến từ một cuộc gọi báo tin. Đội cứu hộ phát hiện Neukgu tại khu đồi gần đường cao tốc ở Anyeong-dong.
Một bác sĩ thú y đã dùng phi tiêu gây mê từ khoảng cách khoảng 20 m. Giới chức cho biết Neukgu di chuyển cực nhanh trước khi thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Khoảng 6 phút sau, con sói được xác nhận trong trạng thái ổn định.
Điều khiến nhiều người bất ngờ là Neukgu gần như không bị suy kiệt sau 9 ngày sống tự do. Các bác sĩ thú y cho biết nhịp tim và thân nhiệt của nó hoàn toàn bình thường, thậm chí trông như vẫn tìm được thức ăn ngoài tự nhiên.
Dù vậy, đội ngũ y tế phát hiện một chiếc lưỡi câu nhỏ mắc trong dạ dày của con vật. Dị vật này nhanh chóng được lấy ra bằng nội soi.
Sau khi trở về sở thú, Neukgu bất ngờ trở thành hiện tượng Internet tại Hàn Quốc. Thay vì xem nó là động vật nguy hiểm, nhiều người lại coi đây là “chú chó hoang dễ thương”.
Một bài bình luận trên ChoSun.com nhận xét Neukgu trông giống “cún con đi lạc” hơn là thú săn mồi. Tại Daejeon, các tiệm bánh bắt đầu bán loại bánh lấy cảm hứng từ con sói và liên tục cháy hàng.
Thậm chí, chính quyền địa phương còn cân nhắc biến Neukgu thành linh vật thành phố.
Cộng đồng tiền số cũng nhanh chóng nhập cuộc khi tung ra memecoin mang tên Neukgu. Đồng coin này mô tả con sói như biểu tượng của tự do và tinh thần độc lập.
Điều trớ trêu nhất là người hâm mộ còn sử dụng chính AI, công nghệ từng gây hỗn loạn cho chiến dịch giải cứu, để tạo ra loạt hình ảnh vui nhộn về hành trình “du lịch” của Neukgu quanh Daejeon.
Mạng xã hội tràn ngập ảnh AI mô phỏng “marathon Neukgu”, “tour thành phố Neukgu” hay các bản đồ chi tiết hành trình đào tẩu của con sói nổi tiếng nhất Hàn Quốc thời điểm đó.
Từ một cuộc bỏ trốn gây náo loạn, Neukgu cuối cùng lại trở thành biểu tượng Internet đặc biệt, đồng thời phơi bày một thực tế đáng lo ngại: trong thời đại AI, chỉ một hình ảnh giả đủ chân thực cũng có thể khiến cả hệ thống cứu hộ thật sự rơi vào hỗn loạn.
Tham khảo: Zmescience
Đức Khương
