Theo các nguồn tin của Pháp, anh được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh tại một buồng tắm trong khách sạn ở khu vực ngay bên ngoài thành phố La Rochelle vào sáng thứ Sáu (giờ địa phương).
Ngôi sao của Lions được cho là đã qua đời do một cơn đau tim. Các nhân viên cấp cứu không thể hồi sức cho anh tại hiện trường.
Andrews, 31 tuổi, đang cùng đội bóng bầu dục của mình lưu trú trên đảo Ile de Ré trước trận đấu với La Rochelle.
Hyron Andrews, thành viên đội tuyển bóng bầu dục Lions, đã qua đời. (Ảnh: Shutterstock)
Đội bóng xác nhận các biện pháp hỗ trợ tâm lý đang được triển khai cho các cầu thủ và nhân viên của Lions, cũng như đội ngũ nhân viên khách sạn.
Trận đấu dự kiến diễn ra vào thứ Bảy (giờ địa phương) vẫn sẽ được tổ chức. Câu lạc bộ cho biết, đội bóng sẽ ra sân để tưởng nhớ người đồng đội quá cố.
Thông cáo của câu lạc bộ nêu rõ: “Câu lạc bộ bóng bầu dục Lions vô cùng đau buồn trước sự ra đi của cầu thủ Hyron Andrews trong chuyến thi đấu xa nhà”.
Tin tức đau lòng này đã gây chấn động cộng đồng bóng bầu dục quốc tế.
Giám đốc điều hành Câu lạc bộ bóng bầu dục Lions, ông Rudolf Straeuli, chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng đau lòng trước sự ra đi của Hyron. Anh không chỉ là một cầu thủ tài năng mà còn là thành viên được yêu quý trong gia đình Lions”.
Huấn luyện viên trưởng của La Rochelle, ông Ronan O’Gara, được cho là đã đến khách sạn nơi đội Lions lưu trú để bày tỏ sự hỗ trợ và chia buồn.
Chính quyền địa phương được cho là đã mở cuộc điều tra về cái chết của Andrews và những tình tiết xung quanh vụ việc.
Các nguồn tin cũng cho biết, cơ quan chức năng đã yêu cầu khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong.
Hiện chưa có kết luận chính thức nào được công bố.