Một tuyển thủ thất bại đã khiến HLE "trả giá"
Trước khi bước vào trận đấu với BLG, không nhiều khán giả có thể tin rằng đại diện LPL sẽ đánh một trận hủy diệt seed 1 khu vực LCK như thực tế đã xảy ra. Chỉ có điều, HLE đã thua và thua trong tình thế bị áp đảo hoàn toàn. Chỉ có duy nhất ván 3 là "nhà Cam" có thể vùng vẫy và giành chiến thắng nhờ sự chênh lệch tuyệt đối về mặt chất tướng. Trong thất bại của HLE, cả tập thể đều chịu trách nhiệm nhưng yếu tố đầu tiên chính là Kanavi đã để bị đối phương bắt bài hoàn toàn.
Trong cả 4 ván đấu, đường đi nước bước của Kanavi và thậm chí cả là Delight cũng bị BLG "bắt bài" tuyệt đối. Thậm chí, phía BLG còn luôn di chuyển trước hai tuyển thủ bên phía HLE ít nhất một nhịp. Nếu ở ván đấu thứ 3, HLE không out hoàn toàn từ cấm chọn đến xử lý kỹ năng, di chuyển... thì có lẽ trận đấu đã kết thúc ở tỉ số 3-0 dành cho đại diện LPL.
HLE cần xốc lại chính mình
Đại diện LCK vẫn là ứng cử viên cho chức vô địch và đối thủ LYON tại chung kết nhánh thua cũng khó lòng làm nên kỳ tích trước Gumayusi và các đồng đội. Tuy nhiên, thực tế đã cho thấy, không có gì chắc chắn khi tái đấu với BLG ở chung kết tổng (nếu có), HLE có thể lật ngược thế cờ so với trận đấu tại chung kết nhánh thắng vừa qua.
Nhưng chỉ cần còn 1 tia hy vọng, HLE vẫn phải nắm lấy và nỗ lực khi đây là kỳ MSI đầu tiên của tập thể này và họ hoàn toàn có thể thi đấu tốt hơn trước BLG chứ không phải chỉ là "nằm im chịu trận".
Nam Minh
