Mưa lớn gây ngập sâu và chia cắt các xã miền núi Thanh Hóa
Thứ 4, 27/09/2023 12:00
Mưa lớn liên tục 2 ngày qua khiến nước sông lên cao, ngập sâu nhiều tuyến đường, gây chia cắt và cô lập nhiều xã miền núi Thanh Hóa.
Sáng 27/9, mưa lớn vẫn đang diễn ra tại nhiều địa bàn của tỉnh Thanh Hóa. Mưa lớn 2 ngày qua đã khiến nước dâng cao, ngập sâu nhiều tuyến đường và gây chia cắt, cô lập nhiều xã miền núi có địa hình khó khăn.
Tại huyện Thường Xuân, nước lũ dâng cao khiến các đập tràn ở các xã đều bị ngập sâu trong nước, phương tiện không thể qua lại.
Tương tự, tại huyện Như Xuân, người dân cho biết, nhiều tuyến đường và cầu tràn đều ngập sâu, gây chia cắt và cô lập các xã.
Đường ngập tại xã Thanh Lâm, huyện Như Xuân
Cầu tràn sông Quyền, xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân ngập sâu
Một tuyến đường khác tại huyện Như Xuân chìm trong biển nước
Tương tự, tại huyện Như Thanh, nhiều cầu tràn cũng bị ngập, chính quyền dựng rào cấm phương tiện qua lại
Cầu tràn thôn Chiềng, xã Luận Khê bị lũ nhấn chìm. Hiện nay xã Luận Khê đang bị cô lập bởi lũ, "trong bất xuất, ngoại bất nhập" khi các tuyến đường vào xã đều bị ngập sâu.
Nước lũ dâng cao tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người dân
Dù mới xây cầu, nhưng cầu Thành Nàng, xã Tân Thành, huyện Thường Xuân vẫn bị lũ dâng cao, khiến giao thông bị tê liệt
Người dân huyện Như Xuân ùa ra suối bắt cá khi có lũ dù chính quyền liên tục cảnh báo nguy hiểm.
Sáng 20/12, tại sân T.H.A, số 6 đường Trương Văn Lĩnh, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, Công ty CP Truyền thông 24h Online tổ chức lễ khai mạc Giải Pickleball Xuân Yêu Thương lần thứ Nhất năm 2025 nhằm kêu gọi sự chung tay ủng hộ, giúp đỡ người dân nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Tuyến đường Lạt –Làng Rào thuộc xã Tân Kỳ (Nghệ An) đang thi công dở dang khiến trời mưa thì lầy lội, nắng thì bụi mù mịt, sắt thép gỉ sét khiến người dân bất an.
Trong những năm qua, trường THPT Hương Sơn (Hà Tĩnh) luôn chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục lên hàng đầu. Kết quả kỳ thi học sinh giỏi khối 12 năm học 2025 – 2026 là một minh chứng rõ nét.
Thị trường bất động sản Nghệ An vừa chứng kiến một phiên đấu giá "vô tiền khoáng hậu" tại xã Đô Lương. Một lô đất được định giá khởi điểm lên tới 40 triệu đồng/m2, đã xuất hiện mức trả giá hơn 12,36 tỷ đồng, nhưng kết quả cuối cùng lại khiến nhiều người ngỡ ngàng.