Theo People, ngày 8/4 (giờ địa phương), Naomi Sheehan - vợ của nam diễn viên Michael Patrick, đau buồn thông báo về sự ra đi của chồng trên Instagram.
“Đêm qua, Patrick đã ra đi tại Bệnh viện Bác Ireland. Anh ấy được chẩn đoán mắc bệnh thoái hóa thần kinh vận động (MND) vào ngày 1/2/2023. Anh nhập viện 10 ngày trước và được đội ngũ y bác sĩ tuyệt vời ở đó chăm sóc. Patrick ra đi thanh thản trong vòng tay của gia đình và bạn bè. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau buồn của chúng tôi”, Sheehan chia sẻ.
Vợ của Patrick viết tiếp: “Người ta nhiều lần nói rằng Patrick nguồn cảm hứng cho tất cả những ai may mắn gặp anh ấy, không chỉ trong vài năm cuối đời khi anh ấy bị bệnh mà là trong mỗi ngày của cuộc đời anh ấy. Anh ấy đã sống một cuộc đời trọn vẹn. Niềm vui, tinh thần tràn đầy và tiếng cười lan tỏa. Một người đàn ông tóc đỏ phi thường”.
Nam diễn viên Michael Patrick. Ảnh: People
Được biết, thoái hóa thần kinh vận động là căn bệnh “tấn công nhanh chóng các dây thần kinh kiểm soát sự chuyển động, khiến cơ bắp không còn hoạt động”, và không thể chữa khỏi.
Theo Hiệp hội MND, căn bệnh này khiến “cơ bắp yếu đi, cứng lại và teo lại”, có thể ảnh hưởng đến khả năng đi lại, nói chuyện, ăn uống và thở của người bệnh. Mặc dù mỗi người bệnh sẽ xuất hiện các triệu chứng khác nhau nhưng đây là một căn bệnh “rút ngắn tuổi thọ”.
Trang web IMDb về Patrick tiết lộ, nam diễn viên bắt đầu theo đuổi sự nghiệp diễn xuất tại Đại học Cambridge - nơi anh biểu diễn cùng nhóm hài kịch nổi tiếng Cambridge Footlights. Sau đó, anh theo học tại Học viện Nghệ thuật Sân khấu Mountview ở London (Anh).
Patrick từng tham gia mùa 6 của loạt phim truyền hình giả tưởng “Game of Thrones”. Ngoài ra, nam diễn viên còn tham gia các dự án “Blue Lights”, “This Town”, “Blasts from the Past”, “The Spectacular”, cùng nhiều bộ phim khác. Đặc biệt, anh vừa góp mặt, vừa là đồng biên kịch của series “My Left Nut” - tác phẩm dựa trên những năm tháng tuổi thiếu niên của anh.
Vai diễn gần đây nhất của Patrick là trong bộ phim truyền hình Đức ”Mordlichtern- Tod auf den Färöer Inseln”, vừa ra mắt khán giả vào năm 2025.
