Theo báo VietNamnet, cậu học trò từng đứng giữa ranh giới sinh tử nay đã trở lại trường học, dồn toàn lực cho kỳ thi tốt nghiệp THPT với khát khao khoác lên mình chiếc áo blouse trắng. Biến cố ập đến với chàng trai trẻ vào tháng 3/2022, khi em bất ngờ nhận chẩn đoán mắc bệnh cơ tim giãn kèm huyết khối. Kể từ thời điểm đó, tuổi thanh xuân của Quang Anh thu nhỏ lại nơi hành lang Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Cuộc sống của nam sinh là chuỗi ngày dài làm bạn với kim tiêm, máy móc và mùi thuốc sát trùng. Đó cũng là ba năm ròng rã hai mẹ con nắm chặt tay nhau, kiên cường chiến đấu và khắc khoải chờ đợi một phép màu.
Quang Anh sau khi được ghép tim. Ảnh: VietNamnet
Hành trình giành giật sự sống chưa bao giờ là dễ dàng. Trong ba năm điều trị, Quang Anh đã nhiều lần đối mặt với những cơn suy tim cấp. Có những thời điểm, cơ thể nhỏ bé của em tưởng chừng không thể gượng dậy thêm lần nào nữa trước sự tàn phá của bệnh tật. Đỉnh điểm là những ngày cận Giáng sinh năm 2024, men tim của em tăng cao đột biến, bệnh tiến triển nhanh và đe dọa trực tiếp đến tính mạng.
Ngày 17/2/2025, ngay sau Tết Nguyên đán, tình trạng của Quang Anh trở nên nguy cấp. Các bác sĩ quyết định cho em về nhà ngủ một đêm duy nhất để tinh thần thoải mái trước khi quay lại viện vào sáng hôm sau. Tại bệnh viện, máy thở, màn hình theo dõi (monitor) và đội ngũ y bác sĩ đã được chuẩn bị sẵn sàng cho những tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
Điều kỳ diệu đã đến đúng vào lúc hy vọng mong manh nhất. Chỉ ít ngày sau đó, thông tin về một trái tim phù hợp từ người hiến tạng chết não đã mở ra cánh cửa sống cho Quang Anh.
Quang Anh hồi phục và trở lại trường học sau ghép tim. Ảnh: VTC News
Thông tin trên VTC News, nhận định trái tim cũ của em đã giãn quá mức giới hạn, không thể chờ đợi thêm, Hội đồng chuyên môn Bệnh viện Việt Đức quyết định tiến hành ghép tim ngay lập tức. Ca phẫu thuật diễn ra trong khoảnh khắc sinh tử thiêng liêng, nơi một sự ra đi lặng lẽ đã thắp sáng lại cuộc đời cho một chàng trai trẻ.
Đến nay, sau gần một năm được ghép tim, sức khỏe của Phạm Quang Anh đã hồi phục ngoạn mục. Em có thể ăn uống ngon miệng, sinh hoạt và cắp sách đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa - điều mà trước đây là một ước mơ xa xỉ.
Trở lại với cuộc sống bình thường, Quang Anh đang dốc sức ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Mục tiêu lớn nhất của em là thi đỗ vào Đại học Y Hà Nội. Nam sinh tâm sự, em muốn trở thành bác sĩ để tiếp nối hành trình cứu người, như cách em đã được cứu sống, đồng thời mang lại hy vọng cho những bệnh nhân tim đang từng ngày chờ đợi cơ hội được hồi sinh.
