Nam sinh nghèo từng được cả làng giúp đỡ, nhiều năm sau báo đáp theo cách đặc biệt

Thứ 6, 10/01/2025 12:15
Suốt nhiều năm qua, vị tỷ phú này vẫn luôn duy trì việc phát tiền cho bà con trong làng vào mỗi dịp Tết, mong muốn mọi người có một cái Tết sung túc.

Sinh năm 1974, Lưu Cường Đông là một trong những doanh nhân thành công nhất Trung Quốc. Ông là người sáng lập và điều hành JD.com, một trong những nền tảng thương mại điện tử lớn nhất thế giới. Câu chuyện về việc vị tỷ phú này phát tiền mặt và quà Tết cho người dân ở quê nhà Quang Minh, Tô Châu, Trung Quốc nhiều lần gây chấn động mạng xã hội. 

Sáng 7/1 vừa qua, thôn Quang Minh đã rộn ràng hơn bao giờ hết khi 11 chiếc xe tải chở đầy quà Tết cập bến. Điểm phát quà trước trụ sở thôn đã được trang hoàng chu đáo, sẵn sàng cho một buổi lễ trao tặng đầy ý nghĩa này.

“Chúng tôi đã họp chiều nay để sắp xếp việc phát quà Tết vào ngày 8/1, thời gian liên tục trong ba ngày”, ông Trương Lập Tân, bí thư thôn nói và cho biết quà năm nay nhiều hơn năm trước. 

Bức thư chúc Tết của tỷ phú họ Lưu. Ảnh: Thepaper.

Bức thư chúc Tết của tỷ phú họ Lưu. Ảnh: Thepaper.

Tại điểm phát quà, tỷ phú họ Lưu còn gửi tới dân làng một bức thư chúc Tết đầy chân thành, tình cảm khiến mọi người đều cảm động

Được biết, mỗi gia đình tại ngôi làng này sẽ nhận được một phần quà Tết có giá trị từ 6.000 đến 8.000 NDT (khoảng 20 đến 28 triệu đồng) từ vị tỷ phú. Đặc biệt, ông Lưu Cường Đông còn dành tặng những phần thưởng đặc biệt là 10.000 NDT (khoảng 35 triệu đồng) cho người trên 60 tuổi và 100.000 NDT (khoảng 350 triệu đồng) cho các thầy cô giáo ở trường tiểu học ông từng theo học.

Đây không phải lần đầu tiên ông phát tiền và quà Tết cho người dân quê nhà. Từ Tết 2015, ông đã cùng vợ Chương Trạch Thiên trở về quê, phát cho hơn 650 người trên 60 tuổi.

Tết 2018, ông cũng đã gửi tặng hơn 800 hộ gia đình trong làng những gói quà từ thực phẩm đến đồ gia dụng. Tết 2024, Lưu Cường Đông còn tặng hơn 1.000 chiếc áo lông và hơn 1.000 hộp quà cho người dân.

Câu chuyện về việc tỷ phú Lưu Cường Đông tặng quà Tết cho cả làng đã trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn. Cộng đồng mạng không chỉ khen ngợi tấm lòng nhân hậu mà còn bày tỏ sự cảm phục trước những đóng góp của ông cho xã hội. 

Lưu Cường Đông lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn tại thôn Quang Minh, huyện Túc Dự, Tô Châu. Ngay từ nhỏ, ông được dạy rằng chỉ có học tập chăm chỉ mới có thể thoát nghèo. Năm 1992, nhờ thành tích xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh, ông được nhận vào Đại học Nhân dân Trung Quốc, một trong những ngôi trường danh giá hàng đầu. Tuy nhiên, học phí và chi phí sinh hoạt đã trở thành gánh nặng lớn đối với gia đình ông.

Từ Tết 2015, ông đã cùng vợ Chương Trạch Thiên trở về quê. Ảnh: Thepaper.

Từ Tết 2015, ông đã cùng vợ Chương Trạch Thiên trở về quê. Ảnh: Thepaper.

Trước hoàn cảnh khó khăn của Lưu Cường Đông, người dân trong làng không đành lòng để một thiếu niên ham học phải bỏ lỡ cơ hội trở thành sinh viên. Vì thế, họ đã cùng nhau góp được 500 NDT (khoảng 1,7 triệu đồng) và 76 quả trứng để giúp ông có chi phí học hành. Nhờ sự tự lập vốn có, Lưu Cường Đông đã tự xoay xở kiếm tiền để vừa học vừa làm, vượt qua những năm tháng đầy thử thách. 

Chính trong những năm tháng đại học, Lưu Cường Đông đã khám phá ra niềm đam mê với lập trình. Sau khi tốt nghiệp, ông không ngần ngại thành lập JD.com, mở ra một chương mới đầy triển vọng trong sự nghiệp và dần đạt được nhiều thành tựu.

Sau khi thành công trong sự nghiệp, ông đã sử dụng ảnh hưởng của mình để giúp Tô Châu thu hút đầu tư, giải quyết vấn đề việc làm, và đưa các trung tâm dịch vụ khách hàng của các công ty như Dangdang, Jumei về Tô Châu.

Ông đã đầu tư 4,5 tỷ NDT để phát triển công viên công nghệ thông tin JD.com tại Tô Châu. Hai năm trước, Lưu Cường Đông đã quyên góp 100 triệu tệ để giúp phát triển giáo dục tại địa phương. Cư dân mạng đã không ngừng khen ngợi "Ơn nhỏ trả nghĩa lớn", "500 tệ đổi lấy 4,5 tỷ".

Ông Lực, một người dân 71 tuổi ở thôn Quang Minh, cho biết dù sau này Lưu Cường Đông không còn phát tiền hay quà Tết nữa, ông vẫn rất biết ơn. "Không phát cũng là điều hợp lý, đó đều là tiền anh ấy vất vả kiếm được. Những gì anh ấy đã làm, cả 10 năm cũng không thể quên". ông nói.

Cùng chuyên mục

Ukraine tuyên bố phóng UAV vào sâu trong lãnh thổ Nga, đánh trúng tiêm kích Su-57

Thứ 7, 02/05/2026 12:45
Ukraine tuyến bố đã tập kích sân bay tại tỉnh Chelyabinsk của Nga, cách biên giới 1.700 km, đánh trúng các chiến đấu cơ Su-57 và Su-34.

Hiện trường vụ nam sinh mặc áo shipper tử vong thương tâm ở Huế

Thứ 7, 02/05/2026 12:30
Xe máy do anh H điều khiển bất ngờ tông vào vỉa hè. Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ma túy “nhấn chìm” kiều nữ: Theo chồng buôn "hàng trắng", nữ bị cáo bật khóc nức nở nói lời sau cùng

Thứ 7, 02/05/2026 11:45
Trong lời nói sau cùng, Trâm bật khóc, trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn khi cả hai vợ chồng cùng vướng lao lý, 4 con nhỏ phải sống nhờ ông bà ngoại già yếu, sức khỏe kém. Bị cáo xin được khoan hồng để sớm trở về chăm sóc các con.

Bắt giữ 2 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Thứ 7, 02/05/2026 11:30
Kết quả giám định mẫu nước tiểu xác định Nguyễn Minh Mẫn và Nguyễn Thành Sơn đều dương tính với chất ma túy loại methamphetamine.

Từ 15/5, phạt đến 20 triệu đồng nếu cung cấp dịch vụ vũ trường cho người chưa đủ 18 tuổi

Thứ 7, 02/05/2026 11:00
Theo Điều 21, Nghị định 87/2026 của Chính phủ quy định phạt từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi cung cấp dịch vụ vũ trường cho người chưa đủ 18 tuổi.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội: Tăng cường tuần tra đường bộ, đường thủy bảo đảm giao thông an toàn dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 01/05/2026 08:00
Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông cả đường bộ và đường thủy, chủ động phân luồng tại các tuyến trọng điểm, không để xảy ra ùn tắc kéo dài, bảo đảm người dân đi lại an toàn, thuận lợi.

Bắt tạm giam 2 người đánh nhau vì tiếng còi xe

Thứ 6, 01/05/2026 12:45
Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam 2 Trần Trọng Lễ và Phạm Hoàng Gia do đánh nhau gây ảnh hưởng trật tự công cộng.

Hai tài xế xe ôm "hỗn chiến" bằng mũ bảo hiểm đại náo đường phố, cảnh sát phải vào cuộc

Thứ 6, 01/05/2026 05:02
Một vụ hỗn chiến dữ dội giữa hai tài xế xe ôm đã xảy ra ngay trên vỉa hè tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bàng hoàng.

Một phụ nữ ở Gia Lai dương tính với vi khuẩn gây bệnh Whitmore

Thứ 6, 01/05/2026 09:45
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai vừa ghi nhận ca bệnh Whitmore đầu tiên trong năm 2026. Bệnh nhân là chị K.H (SN 1987, trú tại làng Mook Trang, xã Ia Dom), đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.

Tổng thống Trump tuyên bố chấm dứt các hành động thù địch với Iran

Thứ 7, 02/05/2026 07:45
Trong văn bản gửi Quốc hội Mỹ hôm 1/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết "hành động thù địch với Iran đã chấm dứt".
xe.nguoiduatin.vn