“Thoát ra vào lại nhiều lần mới dám chắc mình đỗ”
Theo VietNamNet, sáng 28/3, Phùng Quang Thắng - học sinh lớp 12 chuyên Tin, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM), nhận tin trúng tuyển Đại học Stanford. Được biết, Đại học Stanford là ngôi trường đứng thứ 3 thế giới theo bảng xếp hạng của QS 2026, xếp thứ 2 thế giới ở ngành Khoa học máy tính.
Bên cạnh Đại học Stanford, nam sinh còn trúng tuyển nhiều đại học khác của Mỹ và Australia như Đại học Rochester, Đại học Texas tại Austin, Đại học Texas A&M, Đại học Florida, Đại học Purdue, Đại học Northeastern, Đại học Melbourne, Đại học Sydney. Trong đó, Thắng nhận học bổng cao nhất 200.000 USD (khoảng 5,2 tỷ đồng) cho 4 năm tại Đại học Rochester (Mỹ).
Nhớ lại khoảnh khắc nhận tin báo trúng tuyển Đại học Stanford, Quang Thắng kể: “Khi màn hình hiện pháo hoa chúc mừng, em vẫn chưa tin vào mắt mình, phải thoát ra vào lại nhiều lần mới dám chắc mình đã đỗ”.
Phùng Quang Thắng - học sinh lớp 12 chuyên Tin, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM), trúng tuyển Đại học Stanford. Ảnh: VnExpress
Cơ duyên đến với ngành Khoa học máy tính của Quang Thắng xuất phát từ tính hiếu kỳ và niềm say mê bàn phím từ bé. Nam sinh có sở thích tháo rời bàn phím máy tính để tìm hiểu cơ chế hoạt động bên trong, rồi sắp xếp và trang trí lại theo ý mình, đến mức được bạn bè gọi vui là "avid Keyboard Modifier" - người thích chỉnh sửa bàn phím.
"Mình rất yêu bàn phím. Thỉnh thoảng, cậu có thể nhìn thấy mình vào 2h vẫn đang loay hoay cùng nó", Quang Thắng viết trong bài luận phụ gửi Đại học Stanford, với yêu cầu viết thư giới thiệu bản thân với bạn cùng phòng tương lai.
Dần dần từ sự tò mò, Quang Thắng mày mò học thêm code và phát triển phần mềm, định hướng theo đuổi lĩnh vực này.
Theo chia sẻ của Quang Thắng, từ lâu cậu đã biết đến Đại học Stanford với thế mạnh về các ngành STEM và nằm ở vị trí Thung lũng Silicon, sinh viên sẽ có nhiều cơ hội để nghiên cứu, khởi nghiệp và tiếp xúc với các công ty công nghệ hàng đầu thế giới. Vì thế, cậu luôn mong ước sớm được đặt chân tới đây, theo đuổi ngành Khoa học máy tính để có thể sử dụng công nghệ giải quyết các vấn đề thực tế.
Sớm có mục tiêu cụ thể, Quang Thắng bắt đầu chuẩn bị hồ sơ ngay từ lớp 10. Ngoài việc duy trì GPA 9.5, đạt IELTS 8.0, SAT 1550 (800/800 Toán) cùng điểm tối đa 5/5 môn AP Computer Science, nam sinh còn thể hiện thế mạnh về Toán và Tin thông qua các giải thưởng, huy chương như Huy chương Vàng Olympic Tin học HKICO, giải Nhất Tin học trẻ TP.HCM, Huy chương Bạc Olympic truyền thống 30/4…
Dù vậy, Quang Thắng cho rằng các điểm số học thuật của mình chỉ ở mức “mặt bằng chung”. Vì thế, nam sinh đã đầu tư nhiều thời gian vào các hoạt động ngoại khóa và bài luận để thể hiện mục tiêu dài hạn.
Loạt dự án đầy ý nghĩa
Đầu năm học này, Quang Thắng thực hiện một dự án nghiên cứu “Dự đoán tình trạng mất rừng tại Việt Nam bằng học sâu trên ảnh viễn thám”, tập trung vào nguyên nhân cốt lõi dẫn tới lũ lụt là mất rừng. Dự án này đã giúp cậu giành giải Nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp thành phố.
Ngoài ra, nam sinh chuyên Tin còn phát triển mô hình dự đoán nguy cơ ung thư vú bằng AI dựa trên các biến thể di truyền ở phụ nữ Việt Nam. Dự án cũng đã góp phần giúp Thắng định hình rõ hơn mong muốn kết hợp Khoa học máy tính với y học trong tương lai.
Phùng Quang Thắng (bên trái) cùng bạn thực hiện dự án nghiên cứu khoa học. Ảnh: VietNamNet
Với sự quan tâm đặc biệt và kiên trì theo đuổi các dự án công nghệ nhằm hỗ trợ phòng chống thiên tai, Quang Thắng cho biết động lực lớn nhất đến từ những lần cậu chứng kiến bão lũ ảnh hưởng đến người dân quê nhà Khánh Hòa. Từ đó, cậu muốn dùng công nghệ để tạo ra những giải pháp thực tế hơn cho cộng đồng.
Ngay từ năm lớp 10, Quang Thắng bắt đầu trực tiếp tham gia từ khâu lên ý tưởng, thiết kế cảm biến đến lập trình phần mềm cảnh báo thiên tai. Trong bài luận cá nhân, Thắng kể câu chuyện về quê hương mình và hành trình phát triển hai sản phẩm phòng chống thiên tai là tấm chắn chặn lũ và phần mềm cảnh báo lũ.
Thông tin trên VnExpress cho biết, tấm chắn có thể tự động kích hoạt bằng cảm biến. Khi bơm nước, thiết bị phồng lên, tạo trọng lượng đủ để ngăn dòng nước lũ. Ở lần thử nghiệm đầu tiên, sản phẩm gặp lỗi do Quang Thắng chưa lường trước các vật cản như bùn đất hay lá cây, khiến cảm biến không hoạt động. Rút kinh nghiệm, cậu thử nghiệm lại với nhiều loại cảm biến trong các điều kiện khác nhau, rồi triển khai tại nhà dân và đạt hiệu quả như mong muốn.
Hiện tại, Quang Thắng vẫn tiếp tục tìm cách cải thiện sản phẩm tấm chắn nói trên. Trong khi đó, phần mềm được nam sinh chuyên Tin lập trình nhằm đưa tin tức thời tiết cho người dân, cảnh báo bão lũ và đề xuất hướng di dời khi cần thiết.
"Đây là bài luận mà em rất tâm đắc, bởi đã dành nhiều tâm huyết và công sức cho nó", Quang Thắng nói. Nam sinh thường luyện viết các bản nháp, rồi nhờ các cố vấn và thầy cô trong trường góp ý.
Quang Thắng cho rằng điểm nhấn lớn nhất trong bài luận là việc cậu kể về sản phẩm đầu tiên không hoạt động như mong muốn. Thất bại đó khiến cậu phải thử lại rất nhiều lần và hoàn thiện sản phẩm tốt hơn. Nhờ vậy, hội đồng tuyển sinh thấy được nam sinh không chỉ có niềm đam mê công nghệ mà còn kiên trì, có tinh thần giải quyết vấn đề và mối quan tâm lâu dài với các vấn đề môi trường, cộng đồng.
Tuy nhiên, Quang Thắng vẫn tiếc nuối khi thi SAT và IELTS khá gấp, sát hạn chót nộp hồ sơ ứng tuyển. Nam sinh tiết lộ, giai đoạn đó khiến cậu khá căng thẳng, nếu quay lại thì cậu sẽ chuẩn bị sớm hơn.
Cô Vũ Thị Hồng Hạnh, giáo viên chủ nhiệm của Quang Thắng, đánh giá cao sự năng động, nhiệt tình và khả năng tư duy của nam sinh.
"Thắng có đam mê với khoa học, biết cân bằng giữa nghiên cứu và việc học trên lớp để làm tốt cả hai. Với năng lực này, tôi tin em sẽ tiến xa hơn trong hành trình nghiên cứu", cô Hồng Hạnh cho hay.
Dự kiến vào tháng 9/2026, Quang Thắng sẽ tới Mỹ nhập học. Cậu mong tiếp tục phát triển hệ thống sản phẩm sẵn có và mở rộng các nghiên cứu kết hợp Khoa học máy tính vào Khoa học môi trường, tạo ra giải pháp giúp ngăn ngừa thiên tai.
