Nam tài tử "ngậm thìa vàng”
Sinh năm 1967, Đặng Triệu Tôn được xem là một trong những nam diễn viên “ngậm thìa vàng” của làng giải trí Hoa ngữ. Anh là con trai của nghệ sĩ gạo cội Đặng Vĩnh Tường và nữ ca sĩ Hồng Kim Mai.
Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cha mẹ anh tích lũy khối tài sản khổng lồ, sống cuộc đời sung túc. Riêng ông Đặng Vĩnh Tường còn nắm cổ phần trong công ty giải trí, sở hữu chuỗi khách sạn nổi tiếng và một hãng thu âm riêng. Tổng giá trị tài sản của gia đình được cho là vượt mốc 6.000 tỷ đồng.
Nhờ xuất thân giàu có, Đặng Triệu Tôn chưa bao giờ phải bận tâm về chuyện cơm áo gạo tiền và có toàn quyền theo đuổi đam mê.
Đặng Triệu Tôn thời trẻ (trái) và hiện tại
Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, khi được hỏi liệu anh có từng cảm thấy mình nghèo hay không, nam diễn viên gây chú ý khi trả lời: “Là lúc trong tài khoản tôi chỉ còn 100 triệu nhân dân tệ”, tương đương hơn 300 tỷ đồng.
Năm 1994, sau khi hoàn thành việc du học, Đặng Triệu Tôn trở về Hong Kong và gia nhập TVB với vai trò diễn viên. Xuất phát điểm không phải dân diễn xuất chuyên nghiệp, anh chấp nhận đóng vai phụ, không đặt nặng chuyện vai diễn hay cát-xê. Chỉ cần đó là dự án yêu thích, anh sẵn sàng dốc sức tham gia.
Trong suốt 15 năm hoạt động nghệ thuật, Đặng Triệu Tôn góp mặt trong khoảng 40 vai diễn, xuất hiện ở nhiều tác phẩm như Gia Đình Vui Vẻ, Tây Du Ký (1996), Liệt Hỏa Hùng Tâm… và được xếp vào hàng “lá xanh” quen mặt của TVB.
Góc khuất gây choáng
Theo Saostar, mới đây, truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) đồng loạt đăng tải những chia sẻ gây chú ý của Đặng Triệu Tôn trong một buổi trò chuyện với nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Tại đây, nam nghệ sĩ lần đầu hé lộ nhiều câu chuyện hậu trường mà anh cho biết “đến giờ mới dám nói”, phần nào phác họa bức tranh phức tạp của làng giải trí Hong Kong thời kỳ hoàng kim.
Theo lời Đặng Triệu Tôn, dù không nêu đích danh bất kỳ cá nhân nào, nhưng những gì anh từng chứng kiến cho thấy giới giải trí xứ Cảng Thơm khi ấy không hề hào nhoáng như vẻ bề ngoài.
Sự chi phối của các thế lực xã hội đen, những mối quan hệ lợi ích chằng chịt cùng các thỏa thuận ngầm đã đẩy không ít nghệ sĩ vào tình thế khó khăn, thậm chí ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp và đời sống cá nhân. Anh cho biết ngay cả những tên tuổi lớn như Lương Gia Huy cũng từng vướng vào những biến cố ngoài ý muốn trong giai đoạn này.
Bản thân Đặng Triệu Tôn từ nhỏ đã được gia đình căn dặn phải tuyệt đối tránh xa các mối quan hệ nam nữ phức tạp trong giới. Theo anh, lời khuyên ấy xuất phát từ những gì cha mẹ từng chứng kiến suốt nhiều năm làm nghề. Vì vậy, nam diễn viên luôn giữ khoảng cách cần thiết, dù không ít lần rơi vào những tình huống nhạy cảm.
Đặng Triệu Tôn mới đây đã chia sẻ về những câu chuyện hậu trường của làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc).
Trong cuộc trò chuyện, Đặng Triệu Tôn kể lại một kỷ niệm khiến anh đến nay vẫn còn ám ảnh. Một nữ nghệ sĩ từng lấy lý do sửa chữa đồ điện để mời anh đến nhà, nhưng khi xuất hiện lại mặc trang phục ngủ gợi cảm, khiến bầu không khí trở nên vô cùng tế nhị. Nam diễn viên cho biết anh nhanh chóng hoàn tất công việc và rời đi, coi đây là lời cảnh tỉnh giữa môi trường đầy cám dỗ.
Gây choáng váng hơn, Đặng Triệu Tôn tiết lộ từng có một “người trung gian” đại diện cho một đại gia tiếp cận anh khi còn làm việc tại TVB, đề nghị chi 15 triệu nhân dân tệ để “bao nuôi” anh trong vòng ba tháng. Theo tỷ giá hiện tại, số tiền này tương đương khoảng 56,5 tỷ đồng. Nam nghệ sĩ thừa nhận bản thân vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng hiểu rằng trong giới giải trí, chỉ cần có lời ngỏ ý là đã tồn tại “một nửa cơ hội”.
Nam diễn viên cho biết chuyện nữ nghệ sĩ được bao nuôi vốn không còn xa lạ, song điều khiến anh ám ảnh là thực tế việc “nam bao nam” cũng âm thầm diễn ra. Đặng Triệu Tôn nói rằng anh từng nhiều lần cùng các ảnh đế lui tới hộp đêm và tận mắt chứng kiến những cảnh tượng “cả đời khó quên”, đủ để thấy sự phức tạp vượt xa trí tưởng tượng của công chúng.
