Thường thì khi nghĩ đến lối vào trường học, mọi người hay hình dung một cánh cổng sắt đơn giản, khô khan, phía trước là con đường bê tông bình thường với xe cộ qua lại tấp nập, chẳng có gì quá đặc biệt. Nhưng thực tế không phải lúc nào cũng vậy!
Mới đây, một video TikTok từ tài khoản phnhi008 đã khiến dân mạng trầm trồ khi ghi lại khung cảnh một con đường trước cổng trường đẹp tựa phim thanh xuân, khiến ai nhìn cũng muốn đến trường ngay lập tức.
Con đường ở cổng trường đẹp tựa phim thanh xuân.
Hãy tưởng tượng mỗi sáng đi học, thay vì bước trên những lối đi nhàm chán, bạn lại được chào đón bởi một con đường rợp bóng hoa giấy, trải dài thành một "đường hầm" đầy sắc màu. Sắc trắng hồng của những chùm hoa giấy nổi bật trên nền xanh của lá – tất cả đan xen, tạo nên một khung cảnh thơ mộng đến nao lòng. Khi ánh nắng len qua từng tán cây, rọi xuống con đường, cả không gian như bỗng hóa thành một cảnh phim ngôn tình. Không cần filter, không cần chỉnh màu, chỉ cần đứng vào là auto có ảnh sống ảo đẹp mê ly.
Nhưng không chỉ có hoa, con đường này còn "gây sốt" vì vibe siêu nghệ. Không còn cảnh xe cộ chen chúc hay bụi bặm, nơi đây trở thành một góc chill đúng nghĩa – trông vừa Hàn Quốc mà cũng rất Việt Nam, một vẻ đẹp lãng mạn nhưng cũng rất yên bình. Không là học sinh của ngôi trường này nhưng cũng đoán được đây chắc chắn là "điểm tụ tập quốc dân" trước giờ vào lớp – nơi check-in, tám chuyện, rồi mới lững thững bước vào trường.

Con đường này có lẽ là "điểm tụ tập quốc dân" của rất nhiều học sinh.
Đây chính là minh chứng rõ ràng nhất rằng trường học không chỉ là nơi học tập mà còn là không gian để tận hưởng thanh xuân trọn vẹn. Một con đường đẹp không chỉ giúp mỗi buổi sáng đến trường trở nên dễ chịu hơn mà còn khiến học sinh có thêm động lực để bắt đầu ngày mới đầy hứng khởi. Ai nói đi học là áp lực? Với một con đường như này, mỗi ngày đến lớp đều là một trải nghiệm đáng nhớ.
Đoạn video ngay sau khi được đăng tải cũng đã thu hút được rất nhiều sự yêu thích từ netizen:
- Cổng nhìn như cảnh trong phim thanh xuân vườn trường vậy.
- Đẹp thế này thì đi học muộn cũng phải dừng lại chụp dăm ba kiểu.
- Mình mà học ở đây chắc hôm nào cũng phải về nhà muộn vì mải check-in quá!
- Đẹp quá! Sự nghiệp sống ảo của tôi cần một cổng trường như này.
- Con đường này mà đi học mỗi ngày thì chắc chẳng bao giờ muốn trốn tiết nữa.
Trang Vũ
Bình luận tiêu biểu (0)