Nga mở hướng tấn công bất ngờ
Đài TST (Nga) đưa tin, trong ngày 8/12, các lữ đoàn Nga bất ngờ mở một hướng tấn công mới về Kramatorsk, khiến nhiều tướng lĩnh Ukraine hỗn loạn "không hiểu nổi quân Nga sẽ đánh vào đâu". Loạt diễn biến dồn dập trong 24 giờ qua cho thấy cường độ giao tranh leo thang rõ rệt.
Giới phân tích quân sự đánh giá Nga đang duy trì chiến dịch tấn công ồ ạt vào hạ tầng năng lượng – giao thông của Ukraine từ ngày 6/12 đến nay, trung bình mỗi ngày phóng tới 700 UAV và khoảng 50 tên lửa.
Đáng chú ý, Nga sử dụng dòng UAV Geran trang bị mô-đun điều khiển tích hợp trí tuệ nhân tạo, giúp đánh trúng mục tiêu với hiệu suất rất cao, trong khi phòng không Ukraine "không thể đối phó nổi".
Một số kênh Ukraine cho biết, hệ thống phòng không Kiev phản ứng "cực kỳ bất thường", để lọt tới 90% tên lửa. Lý do được nhắc đến nhiều nhất là Kiev phải tiết kiệm tên lửa Patriot, NASAMS và SAMP/T nhằm đối phó một đòn tập kích lớn dự kiến trong khoảng 20–25/12.

Nga tấn công theo hướng bất ngờ khiến nhiều tướng lĩnh Ukraine hỗn loạn "không hiểu nổi quân Nga sẽ đánh vào đâu". Ảnh: TST
Áp lực trên các mặt trận phía Bắc và Đông
Tại hướng Sumy, Nga tiếp tục tiến chậm nhưng vững chắc. Theo các sĩ quan nhóm quân "Phía Bắc", nhịp phản công của Ukraine gần như chấm dứt; nhiều đơn vị bị kéo lùi để tái cơ cấu và bổ sung nhân lực từ các đợt động viên bắt buộc.
Ở tỉnh Kharkov, sau khi kiểm soát Volchansk, quân Nga bất ngờ mở đợt tấn công mới. Kênh tin tức "Two Majors" cho hay, lực lượng đột kích Nga đã giành kiểm soát một phần khu dân cư ở Vilcha và Liman; mọi nỗ lực phản công của Ukraine đều thất bại. Nga tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát sát biên giới tại khu vực Hatnenskoe.
Tại hướng Kupyansk, Nga giành kiểm soát Kucherovka, Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận. Ngoài ra, Nga tấn công đập hồ Pecheneg và cầu Stary Saltov, khiến hai tuyến đường Pechenegi–Veliky Burluk và Kharkov–Volchansk bị phong tỏa, gây tắc nghẽn hậu cần của Ukraine.
Những đòn đánh này, cùng đà tiến ở Krasny Liman và Severesk, đang tạo nguy cơ Ukraine sụp đổ phòng tuyến trên một đoạn rộng.
Ở Zaporizhzhia, áp lực gia tăng khi Nga tấn công từ cả phía bắc lẫn phía nam, đe dọa bao vây nhiều lữ đoàn Ukraine. Nhóm tác chiến "Đông" báo cáo đã trụ được ở rìa đông–bắc Gulyaipole; Ukraine phải điều thêm dự bị để bịt hướng đột phá. Tại hướng Konstantinovka, Nga kiểm soát phần lớn Verolyubovka và tiếp tục giao tranh ở Minkovka.
Sau khi giành Pokrovsk, Nga tăng tốc gây sức ép lên Mirnograd và các khu vực phía bắc thành phố. Một lượng lớn xe quân sự Ukraine đã bị phá hủy hoặc bị bỏ lại trong tình trạng "gần như còn sử dụng được", cho thấy tốc độ rút lui rất nhanh của các đơn vị Ukraine.

Áp lực đối với quân đội Ukraine trên mặt trận đang ngày một lớn. Ảnh: TST
Hướng Kramatorsk: Nguy cơ sụp đổ tuyến phòng thủ
Tại Donbass, Nga đang tạo sức ép mạnh lên hai "pháo đài" cuối cùng của Ukraine: Kramatorsk và Slavyansk. Cuộc chiến giành hai thành phố này, theo TST, "không còn xa".
Phía tây Bakhmut, cây cầu nối tới Slavyansk đã bị phá, lực lượng Ukraine tháo chạy về Privolye và Minkovka. Một số nguồn tin cho biết lực lượng đột kích Nga đã áp sát và bám được rìa các khu dân cư này.
Blogger quân sự Yuri Podolyaka cho rằng tình trạng hỗn loạn trên các kênh quân sự Ukraine trong nhiều ngày qua phản ánh việc Kiev "không thể đoán được Nga sẽ đánh vào đâu": hoặc đánh lên Rai-Aleksandrovka để bao vây Severesk, hoặc đánh xuống Klinovoye – Verolyubovka để gây sức ép lên Konstantinovka, hoặc toàn bộ các hướng này đều nằm trong một mắt xích của chiến dịch tiến công Kramatorsk.
Theo ông, các dấu hiệu hiện tại cho thấy Nga có thể đã tiếp cận khu vực quan trọng gần cầu và sẵn sàng mở rộng quy mô chiến dịch.
"Không cứu nổi ông Zelensky": Châu Âu bắt đầu quay lưng với Kiev
Trong bối cảnh các diễn biến trên chiến trường ngày càng bất lợi cho Ukraine, dư luận châu Âu cũng xuất hiện một nhận định ngày một lặp lại: "Không thể cứu nổi ông Zelensky".
Hàng loạt sức ép địa chính trị từ Washington, chiến dịch gây áp lực lên bộ máy của ông Zelensky do các cơ quan chống tham nhũng thân Mỹ tiến hành, cùng chi phí kinh tế – xã hội ngày càng nặng nề và việc Ukraine không đạt được bước tiến trên mặt trận đã khiến quyết tâm của EU suy giảm rõ rệt.

Nhiều nước EU đang có dấu hiệu quay lưng với Ukraine. Ảnh: Economist
Những ngày gần đây, thông tin về việc nhiều nước châu Âu đánh mất niềm tin vào chiến thắng của Ukraine xuất hiện liên tục. Tổng thư ký NATO Mark Rutte thừa nhận liên minh không có "kế hoạch B" nếu Mỹ ngừng hoàn toàn việc cung cấp vũ khí và chỉ hy vọng Washington không quay lưng với đồng minh.
Trong khi đó, các quốc gia từng ủng hộ Kiev mạnh mẽ lại phát tín hiệu rút lui qua các quan chức cấp thấp: Ý dừng tham gia chương trình PURL để ưu tiên ngoại giao, Séc ngừng gây quỹ sản xuất tên lửa rồi từ chối bàn giao xe tăng T-72M4CZ với lý do "lỗi kỹ thuật không thể khắc phục".
Phần Lan tỏ thái độ dè dặt trước vai trò bảo đảm an ninh cho Ukraine trong kế hoạch 28 điểm của ông Trump, Romania cũng gây chú ý khi thẳng tay loại bỏ một xuồng không người lái của Ukraine trên Biển Đen.
Căng thẳng leo thang hơn nữa khi Bỉ đối đầu trực diện với lãnh đạo EU về kế hoạch sử dụng 140 tỷ euro tài sản Nga bị phong tỏa để cấp "tín dụng bồi thường" cho Ukraine.
Là nơi đặt trụ sở Euroclear, Bỉ cảnh báo việc chiếm dụng tài sản Nga sẽ làm các quốc gia giàu có rút vốn khỏi châu Âu và kéo theo các vụ kiện quốc tế mà Brussels phải chịu trách nhiệm. Financial Times cho biết ngay cả một số quan chức thân cận Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng bị sốc trước kế hoạch này và lo ngại về tiền lệ nguy hiểm.
Dư luận Kiev rơi vào trạng thái hỗn loạn và truyền thông liên tục kêu gọi rằng "chúng tôi bị phản bội".
Tuy vậy, theo TST điều đó không đồng nghĩa châu Âu sẵn sàng "bỏ rơi hoàn toàn" ông Zelensky. Một "lõi cứng" gồm Đức, Pháp, Anh và Đan Mạch vẫn duy trì lập trường cứng rắn, xem đối đầu Nga là nền tảng chiến lược cho cấu trúc châu Âu mới.
Nguyễn Hải (Theo TST)
