Đang nói chuyện ở ven đường, một thanh niên ở Quảng Trị bất ngờ bị bắn vào bụng, tử vong.
Ngày 26/8, UBND xã Hướng Hiệp (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn khiến một người tử vong. Nạn nhân là H.V.T (23 tuổi, trú tại thôn Khe Hà, xã Hướng Hiệp).
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h30 ngày 25/8, anh T đang trên đường về nhà. Khi đến khu vực ngã ba giao giữa Quốc lộ 9 và đường liên thôn Khe Hà, anh T gặp một nhóm 4 thanh niên đang dừng xe bên đường.
Hình minh họa
Anh T đã dừng xe và tiến đến nói chuyện, sau đó giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Bất ngờ, 1 người trong nhóm 4 thanh niên đã dùng súng bắn thẳng vào bụng anh T rồi cả nhóm nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Anh T đã dừng xe và tiến đến nói chuyện, sau đó giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Bất ngờ, 1 người trong nhóm 4 thanh niên đã dùng súng bắn thẳng vào bụng anh T rồi cả nhóm nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế và sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh T đã không qua khỏi.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp cùng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các lực lượng liên quan khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét nóng các đối tượng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã nhanh chóng xác định Hồ Ngọc V (18 tuổi, trú tại bản Chùa, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị) là người đã trực tiếp nổ súng.
Người dân đi rừng phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân hủy. Thi thể đượcn nghi là nghi phạm sát hại người phụ nữ ở xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh vài ngày trước.
Sau tiếng nổ lớn ở Trạm điện khiến mất điện cục bộ, nhiều đoạn dây bị cháy cùng với đó nhiều thiết bị điện của người dân ở xã Trung Lộc, Nghệ An bị hư hỏng nặng.
Hiện nay, nhiều nhà hàng, quán nhậu bắt đầu quan tâm hơn đến chất lượng rượu phục vụ tại chỗ. Bên cạnh hương vị và nguồn gốc, khách hàng còn chú ý đến độ êm, mùi vị sau khi xử lý và cảm giác khi uống.