Sự việc đau lòng
Một nghiên cứu sinh tiến sĩ 25 tuổi tại Viện Công nghệ Ấn Độ (IIT) Kanpur đã tử vong do tự tử sau khi rơi từ tầng 6 của một khu nhà ở trong khuôn viên trường vào chiều thứ Ba. Thông tin được cảnh sát và nhà trường xác nhận.
VietNamnet dẫn thông tin cho hay, nạn nhân là Ramswaroop Ishwaram, quê tại quận Churu, bang Rajasthan. Anh gia nhập IIT Kanpur vào tháng 7/2023 và đang theo học chương trình tiến sĩ tại Khoa Khoa học Trái đất. Ishwaram sống tại tòa nhà New SBRA trong khuôn viên trường cùng vợ và con gái 3 tuổi. Theo thông tin ban đầu, vợ anh đang mang thai được khoảng 3 tháng.
Theo kết quả điều tra ban đầu của cảnh sát và lời kể của bạn bè, Ishwaram đã phải đối mặt với bệnh tâm thần phân liệt trong khoảng hai năm qua, đồng thời có biểu hiện lo âu và trầm cảm. Anh đang được điều trị và tư vấn tâm lý thường xuyên thông qua các dịch vụ hỗ trợ của IIT Kanpur.
Tối thứ Hai tuần trước, bạn bè đã đưa Ishwaram đến gặp bác sĩ. Sau khi thăm khám, bác sĩ đề nghị chuyển anh sang chuyên viên tư vấn tâm lý, với lịch hẹn tiếp theo vào tối thứ Ba. Tuy nhiên, anh đã qua đời trước khi kịp đến buổi tư vấn này.
Viện Công Viện Công nghệ Ấn Độ. Ảnh: India Today
Sau sự việc, Ishwaram nhanh chóng được đưa tới một bệnh viện tư nhân song các bác sĩ xác nhận anh đã tử vong trước khi nhập viện. Theo bạn bè và thông tin ban đầu, anh có dấu hiệu bất ổn tinh thần và đã phải vật lộn với tình trạng trầm cảm kéo dài trong thời gian gần đây. Gia đình nạn nhân đã được thông báo, các cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Trong thông cáo chính thức, IIT Kanpur bày tỏ "nỗi đau buồn, tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi đột ngột và bi thảm của anh Ramswaroop Ishwaram, nghiên cứu sinh tiến sĩ Khoa Khoa học Trái đất. Anh là một nhà nghiên cứu trẻ đầy triển vọng, gia nhập Viện vào tháng 7/2023. Trong thời khắc đau thương này, nhà trường xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và cầu mong họ có thêm nghị lực để vượt qua mất mát”.
Hồi chuông cảnh báo về áp lực tâm lý
Vụ việc xảy ra chỉ chưa đầy một tháng sau một bi kịch khác tại cùng cơ sở này.
Cụ thể, theo Tạp chí Tri thức, ngày 29/12, Jai Singh Meena (26 tuổi), sinh viên năm cuối ngành BTech của IIT Kanpur, cũng được phát hiện tử vong trong ký túc xá. Hai vụ việc diễn ra trong thời gian ngắn đã làm gia tăng lo ngại trong cộng đồng học thuật.
Theo số liệu thống kê, trong 2 năm qua, 30 vụ tự tử đã được ghi nhận tại 23 cơ sở IIT trên toàn Ấn Độ. Trong đó, riêng IIT Kanpur chiếm tới 9 vụ, tương đương khoảng 30%, mức cao nhất trong hệ thống.
Ông Dheeraj Singh, chuyên gia tư vấn độc lập và là cố vấn cho sinh viên IIT, nói với NDTV rằng Tòa án Tối cao Ấn Độ đã nhiều lần khẳng định sức khỏe tâm thần là một phần của quyền được sống theo Điều 21 Hiến pháp.
Ông cho rằng với ca tử vong thứ 9 tại IIT Kanpur, Bộ Giáo dục Ấn Độ cần xem xét trách nhiệm lãnh đạo của Giám đốc Manindra Agarwal và có biện pháp xử lý phù hợp.
Những bi kịch liên tiếp một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về áp lực tâm lý mà sinh viên tại các cơ sở đào tạo hàng đầu đang phải đối mặt. Giới chức đang tiến hành điều tra toàn diện vụ việc, trong khi nhiều chuyên gia và cố vấn giáo dục kêu gọi tăng cường các chính sách, dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho sinh viên nhằm ngăn chặn những bi kịch tương tự.
