Vụ việc xảy ra vào tại Khar, thuộc thành phố Mumbai, Ấn Độ. Theo thông tin ban đầu, tối hôm đó, một cô gái 21 tuổi đi tàu từ Andheri đến Khar để gặp mẹ. Trên hành trình, cô bị một người đàn ông tên Sumedh Jadhav bám theo.
Khi vừa xuống tàu, Jadhav tiếp tục đi theo và bất ngờ cầu hôn cô ngay trước mặt mẹ. Không dừng lại ở đó, người này còn ép cô phải về chung sống và kết hôn với mình, nhưng cô gái đã lập tức từ chối.
Sau khi dọa tự tử, Jadhav lao về phía đoàn tàu đang tới. Chỉ vài giây sau, hắn quay lại, kéo tay cô gái đến sát đường ray rồi bất ngờ đẩy cô xuống khoảng trống giữa các toa tàu. Chứng kiến sự việc, mẹ nạn nhân đã kịp thời kéo con gái lên.
Sau một hồi giằng co, Jadhav buông nạn nhân rồi bỏ trốn. Cô gái bị thương ở đầu, phải khâu 12 mũi, trong khi đối tượng bị bắt sau khoảng 12 giờ lẩn trốn.
Được biết, Jadhav và cô gái quen nhau từ hai năm trước và từng có quan hệ khá thân thiết. Tuy nhiên, gần đây khi phát hiện người này nghiện rượu, cô đã chủ động tránh mặt. Dù vậy, Jadhav vẫn liên tục quấy rối cô.
