Người dân ở miền núi Nghệ An hối hả chuyển đồ tránh lũ
Chủ nhật, 24/08/2025 13:00
Từ sáng 24/8, hàng trăm hộ dân miền núi Nghệ An hối hả di dời đồ đạc đến khu vực cao nhằm tránh lũ.
Được cảnh báo bão qua các kênh thông tin, người dân miền núi Nghệ An ở các xã: Tam Quang, Tương Dương, Mường Xén… đã bắt đầu “tay xách nách mang” di chuyển đồ đạc đến các khu vực an toàn.
Ông Trần Văn Mai (SN 1969) trú tại làng Khe Bố, xã Tam Quang, Nghệ An cho biết, từ sáng sớm hôm nay, gia đình ông cùng hàng xóm đã chủ động di dời tài sản đi đến nhà người thân gửi. Nhiều vật dụng to nặng như: giường, tủ, kệ đồ… buộc ông phải thuê xe chở.
“Chuyển đồ từ sáng đến dừ mà vẫn chưa xong, nếu chờ khi nước lên mới chuyển sẽ không kịp; sẽ vất vả hơn và nguy cơ hư hỏng đồ đạc rất cao. Vả lại, đến lúc nguy cấp không biết hô hoán thế nào đâu. Thà mình mất công trước mà giữ được tài sản còn hơn nhìn nó trôi theo dòng nước”, ông Mai nói.Cùng cảnh ngộ với rất nhiều người dân ở làng Khe Bố, vợ chồng anh Nguyễn Văn Niệm đã nhiều lần bị lũ “vùi dập”. Trong đợt lũ vừa qua, vợ chồng anh Niệm gần như bị trôi hoàn toàn, chỉ còn lại ít đồ đạc. Được các mạnh thường quân hỗ trợ ít tiền, anh Niệm mua lại chiếc giường và ít vật dụng để trước mắt ổn định cuộc sống. Trước thông tin về cơn bão số 5 đang dần tiến vào miền Trung, vợ chồng anh cũng chủ động di dời đồ đạc để không lặp lại những sai sót như những đợt trước.
“Vừa mua được ít đồ, chưa kịp sửa soạn cho gọn gàng thì nay lại phải tháo ra chở đi gửi. Thà mất công còn hơn mất của”, anh Niệm nói.
Trước đó hơn 1 tháng, người dân xã Tam Quang đã phải vất vả di dời đồ do lũ lớn gây ảnh hưởng.Theo ghi nhận của PV, hiện nhiều cửa hàng lớn ở khu vực xã Tam Quang đã bắt đầu chuyển đồ đến nơi an toàn. Tại chợ Khe Bố, xã Tam Quang, hàng hóa tươi như rau, củ, quả đã bắt đầu cạn vì người dân mua về tích trữ. Nhiều quầy bán hàng của tiểu thương đã dọn sạch đồ vì lo ngại nguy cơ nước ngâp, lũ cuốn.
Bà Kha Thị Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Quang cho biết, hôm qua (23/8), xã vừa họp Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão và có bàn rất nhiều liên quan đến việc di dời đồ đạc cho người dân lên khu vực an toàn. Trước mắt, phía xã có chủ trương khuyến cáo người dân nên sắp xếp đồ đạc gọn gàng, khi có hiện tượng nước dâng cao, phía xã sẽ huy động người giúp dân di dời đồ đạc.
Theo ghi nhận của PV, hiện nhiều cửa hàng lớn ở khu vực xã Tam Quang đã bắt đầu chuyển đồ đi đến nơi an toàn. Tại chợ Khe Bố xã Tam Quang, hàng hóa tươi như rau, củ, quả đã bắt đầu cạn vì người dân mua về tích trữ. Nhiều quầy bán hàng của tiểu thương đã dọn sạch đồ vì lo ngại nguy cơ nước ngâp, lũ cuốn.
Theo bà Hiền cho biết, ở xã Tam Quang có nhiều khu vực có nguy cơ bị ngập và sạt lở như: Làng Nhùng, Khe Bố, Bãi xã, Mỏ Than… Phía xã rất quan tâm và sát sao giúp đỡ người dân trong việc bảo vệ tính mạng cũng như tài sản người dân khi gặp lũ lớn.
Nhắc đến ẩm thực xứ Nghệ, súp lươn luôn là cái tên được nhắc tới đầu tiên. Không chỉ là một món ăn quen thuộc của người dân địa phương, súp lươn Nghệ An còn trở thành biểu tượng ẩm thực khiến du khách nhất định phải ăn thử khi về với mảnh đất xứ Nghệ đầy nắng gió này.
Dù Hà Tĩnh đã triển khai Nghị định 05/2023/NĐ-CP của Chính phủ nhưng nảy sinh nhiều bất cập, khiến hàng trăm cán bộ, nhân viên y tế vẫn chưa được nhận phụ cấp ưu đãi nghề.
Trong ngôi nhà của mình, chị Quỳnh Trang (trú thành phố Vinh cũ) trang trí từng góc nhỏ theo sở thích cá nhân khiến cho ngôi nhà đẹp từng minlimet. Khi hình ảnh về ngôi nhà được chia sẻ lên mạng, nhiều người trầm trồ khen ngợi với không gian sống sang, đẹp, tràn ngập ánh sáng và rau xanh.
Trong hành trình khám phá ẩm thực miền Trung, nếu Huế nổi tiếng với bún bò, Quảng Bình có cháo hàu thì Nghệ An lại ghi dấu ấn bằng một món ăn dân dã nhưng đầy cuốn hút là cháo canh.
Toàn hộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 của Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Bảo Thắng (xã Chiêu Lưu) đã được nhận quà từ chương trình "Áo ấm mùa Đông" lần thứ 10 do CLB Báo chí Nghệ An phối hợp với nhà tài trợ tổ chức.