Anh chàng lựa chọn ở nhà làm nội trợ, sống bằng tiền lương của vợ và bạn gái bị lên án
Ryuta Watanabe, 36 tuổi, sống ở tỉnh Hokkaido phía bắc, đã không làm việc trong 10 năm qua. Chừng ấy thời gian, anh chàng đảm nhận vai trò của một người chồng nội trợ, nấu ăn, làm việc nhà và chăm sóc con cái. Chi phí sinh hoạt hàng tháng của anh là gần 914.000 yên (hơn 150 triệu đồng), chia đều cho vợ và bạn gái của anh "gánh" một phần.
Anh Ryuta được cộng đồng mạng chú ý bởi hôn nhân đặc biệt. Cụ thể, anh đã có 4 vợ và 2 bạn gái nhưng đang ly thân với một cô vợ. Đáng chú ý, vợ và bạn gái của anh sống hòa thuận, hạnh phúc dưới một mái nhà, mỗi người có một căn phòng riêng. Và ông chồng này sẽ chia thời gian của mình để âu yếm mỗi cô vợ đều nhau.
Lối sống sa đọa này của anh chàng Ryuta Watanabe xuất phát từ 6 năm trước.
Anh bị bạn gái bỏ rơi, quá chán nản anh không còn tâm trí làm việc, anh sống nhờ trợ cấp xã hội. Từ đây, Ryuta bắt đầu hẹn hò với nhiều phụ nữ khác nhau thông qua các ứng dụng hẹn hò. Anh chia sẻ trên truyền thông rằng, mình yêu phụ nữ, miễn yêu họ bằng nhau là sẽ không có vấn đề gì cả.
Hiện anh chàng có 10 người con. Anh tâm sự: "Tôi muốn có 54 đứa con để tên tôi được ghi vào lịch sử. Tôi vẫn đang tìm kiếm những người vợ mới".
Đa số dân tình lên án anh chàng. Người cho rằng những đứa con của anh sẽ không được hưởng trọn vẹn tình thương bởi anh chị em quá nhiều và lối sống sa đọa của anh không hợp với thuần phong mỹ tục.
Hoàng Dương