Người đàn ông gặp tai nạn được bảo hiểm bồi thường, hưởng trợ cấp tới 5,5 tỷ đồng, 6 năm sau bị khởi tố, tòa án tuyên bố: Anh chưa từng gặp nạn

Người đàn ông gặp tai nạn được bảo hiểm bồi thường, hưởng trợ cấp tới 5,5 tỷ đồng, 6 năm sau bị khởi tố, tòa án tuyên bố: Anh chưa từng gặp nạn

Thứ 4, 07/05/2025 15:25
Khi người đàn ông Trung Quốc này bị phát hiện liên tục lái xe sang Mercedes-Benz ra ngoài, sự thật đau lòng phía sau mới được tiết lộ.

Tháng 3/2025, Viện Kiểm sát khu Phố Đông, Thượng Hải, Trung Quốc đã khởi tố một vụ án lừa đảo bảo hiểm thương tật gây chấn động dư luận. Bị can là một nông dân tên Lý Đông, cư trú tại tỉnh An Huy, bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 580.000 NDT (khoảng 2 tỷ đồng) tiền bảo hiểm bằng cách giả mạo thân phận người anh trai ruột đã qua đời vì tai nạn lao động. Vụ việc không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, mà còn đặt ra câu hỏi đau xót về ranh giới giữa tình thân và lòng tham. Đáng nói, số tiền không chỉ dừng lại ở 580.000 NDT.

Sự việc bắt đầu từ năm 2019, khi Lý Chấn - anh trai của Lý Đông muốn xin việc làm bảo vệ ở Thượng Hải nhưng vượt quá độ tuổi tuyển dụng là 45 tuổi. Ông đành mượn chứng minh thư và thẻ ngân hàng mang tên em trai để ứng tuyển. Nhờ sự chăm chỉ và trách nhiệm, Lý Chấn nhanh chóng được đề bạt làm đội trưởng bảo vệ. Nhưng chỉ sau đó không lâu, trên đường trở về từ cuộc họp đội trưởng đầu tiên, ông gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng do xe tải chạy trái luật, dẫn đến chấn thương cột sống và bị liệt hoàn toàn. Tai nạn được xác định là tai nạn lao động, ông được xếp loại thương tật cấp 1 - mức cao nhất, và được hưởng khoản trợ cấp bảo hiểm hàng tháng gần 16.000 NDT (hơn 57 triệu đồng) từ bảo hiểm.

6792d6fefb27411e8aea165652ac211atplv tt origin webgif
Bị cáo Lý Đông tại tòa

Vì hồ sơ lao động và tài khoản ngân hàng đều đứng tên Lý Đông, toàn bộ số tiền bồi thường và trợ cấp sau tai nạn được chuyển thẳng vào thẻ của người em. Từ đó, Lý Đông trở thành người "thụ hưởng hợp pháp" trên giấy tờ và sử dụng số tiền lớn này trong nhiều năm liền, tổng số tiền là 1 triệu NDT (hơn 3,5 tỷ đồng).

Năm 2021, Lý Chấn qua đời tại quê nhà vì nhiễm trùng phổi. Tuy nhiên, thay vì báo tử với cơ quan chức năng, Lý Đông vẫn tiếp tục che giấu cái chết của anh trai, đều đặn rút tiền bảo hiểm với tổng số tiền hơn 580.000 NDT trong 3 năm sau đó. Tính cả số tiền nhận từ lúc Lý Chấn chưa qua đời, Lý Đông đã bỏ túi tất cả là 1,58 triệu NDT (khoảng 5,5 tỷ đồng).

Vụ việc chỉ bị phanh phui vào năm 2024, khi cơ quan bảo hiểm xã hội tại Thượng Hải, Trung Quốc thực hiện rà soát định kỳ và phát hiện điểm bất thường. Theo thông tin điều tra, người nhận bảo hiểm theo hồ sơ là một bệnh nhân liệt toàn thân, nhưng trên thực tế, nhiều người đã nhìn thấy ông ta sống hoàn toàn khỏe mạnh, sống ung dung tại quê nhà, thậm chí chưa từng đến Thượng Hải.

Cuộc điều tra sau đó cho thấy, Lý Chấn - người thật sự chịu tai nạn và nằm liệt giường suốt đời sống trong căn nhà cũ nát, chỉ có một chiếc giường gỗ cứng, không giường bệnh chuyên dụng, không nhà vệ sinh riêng. Trong khi đó, chỉ cách một bức tường, gia đình Lý Đông đã xây nhà mới khang trang, nội thất tiện nghi, sống sung túc mà không ai trong nhà phải lao động.

702c557c3ad8435ab3952d017d74770ftplv tt origin webgif
aaedae6d4587435b88257aa90cac6b5ftplv tt origin webgif
5bd563a27b6c491c983641c3599a1fb7tplv tt origin webgif
Căn nhà xập xệ mà ông Lý Chấn - người thực sự bị thương tật đã sống trong những năm tháng cuối đời
c71bee7175fb4cba9f906b0f055091a2tplv tt origin webgif
Ngôi nhà khang trang ngay bên cạnh của người em trai Lý Đông

Toàn bộ chi tiêu sinh hoạt, từ chi phí tiêu dùng cho đến khoản tiền mua chiếc xe Mercedes mui trần đỏ cho con trai Lý Đông đều xuất phát từ tiền bảo hiểm của người anh trai đã khuất. Việc mua xe sang cũng khiến gia đình bị cắt trợ cấp hộ nghèo, song Lý Đông vẫn khẳng định: “Tiền trong thẻ là của tôi, tôi có quyền tiêu xài.”

Điều khiến các kiểm sát viên đặc biệt phẫn nộ là sự thờ ơ, vô tâm đến lạnh lùng của Lý Đông. Anh trai bị tai nạn, sống tàn tật nhiều năm, vẫn không được chăm sóc tử tế. Trong khi đó, gia đình người em sống sung túc nhờ chính số tiền đó, không một chút ăn năn, cho đến khi sự việc bị phát hiện.

Tháng 3/2025, Lý Đông bị bắt giữ và khởi tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản công” với số tiền lên tới hơn 580.000 NDT. Theo pháp luật Trung Quốc, hành vi chiếm đoạt tài sản công có giá trị từ 500.000 NDT trở lên sẽ đối mặt với mức án từ 10 năm tù trở lên.

Viện kiểm sát cảnh báo: “Bảo hiểm tai nạn lao động là phao cứu sinh của hàng triệu người lao động. Hành vi giả mạo, chiếm đoạt là sự xâm hại nghiêm trọng tới công bằng xã hội và làm tổn hại lòng tin vào hệ thống an sinh.”

Vụ việc khép lại bằng một kết cục nghiêm khắc, nhưng để lại một bài học sâu sắc: Dù nghèo khó đến đâu, việc làm giàu từ đau thương của người thân là điều không thể dung thứ. Tiền bạc có thể mua được cuộc sống tiện nghi trong chốc lát, nhưng không thể che giấu được sự thật, càng không xóa nổi tội lỗi. Một đồng tiền bất nghĩa, có thể khiến cả đời phải trả giá bằng tự do và danh dự.

(Theo China news)

Nguyên An

Cùng chuyên mục

Cúm Hong Kong có khả năng gây đại dịch toàn cầu

Chủ nhật, 21/12/2025 22:37
Đại dịch tiếp theo trên thế giới được nhận định nhiều khả năng sẽ xuất phát từ các chủng virus cúm A(H3N2) - còn gọi là cúm Hong Kong.

Chàng trai 25 tuổi nhiễm lậu sau "đi bão" mừng U22 Việt Nam vô địch

Chủ nhật, 21/12/2025 22:36
Một trường hợp nhiễm bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs) vừa được ghi nhận, cho thấy những rủi ro tiềm ẩn từ các tình huống phát sinh ngoài dự tính, đặc biệt trong các dịp lễ hội, ăn mừng chiến thắng thể thao.

Dấu ấn của cộng đồng sáng tạo Việt tại BIGO Gala Vietnam 2025

Chủ nhật, 21/12/2025 22:26
Gala đánh dấu cột mốc quan trọng khi công bố các gương mặt tiêu biểu đại diện Việt Nam tham dự BIGO Awards Gala 2026 tại Hàn Quốc.
     
Nổi bật trong ngày

Chuyến tàu mới nhất của đường sắt Việt Nam: Khai trương được 5 ngày, giá vé chỉ hơn 100.000 đồng

Thứ 7, 20/12/2025 06:00
Lại thêm 1 sản phẩm mới của ngành đường sắt Việt Nam được ra mắt, đem lại trải nghiệm khác biệt cho du khách.

Vụ tấn công liên hoàn tại Đài Loan (Trung Quốc): Số người thiệt mạng tăng, cha mẹ nghi phạm cúi gằm rời đồn cảnh sát

Thứ 7, 20/12/2025 09:33
Vụ tấn công liên hoàn xảy ra tại khu vực ga Trung tâm Đài Bắc và khu thương mại Trung Sơn (Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc) vào ngày 19/12 đã gây chấn động dư luận.

Cách tôi tiêu Tết với 20 triệu không hơn: Vẫn đủ lo cho cả nhà nội, nhà ngoại!

Thứ 7, 20/12/2025 13:42
Tiêu Tết chẳng cần nhìn ai, nhìn ví tiền của chính mình là đủ rồi.

Chồng từ chối đưa tiền, vợ bất lực: Ở chung nhà nhưng "mỗi người nuôi 1 đứa con"

Thứ 7, 20/12/2025 18:11
Nhiều người thương cho cô vợ khi đọc bài tâm sự này.

Hàng trăm người nổi loạn ở Odesa, tín hiệu khẩn gửi Kremlin: 1 nước đã can thiệp, 70.000 quân NATO vào cuộc?

Thứ 7, 20/12/2025 21:09
Thành phố cảng của Ukraine đang rơi vào hỗn loạn. Phương Tây cũng đã có những động thái chuẩn bị cho khả năng can thiệp quân sự.
xe.nguoiduatin.vn