Khó khăn chồng chất ập lên U22 Việt Nam sau 31 phút thi đấu của trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33. Đoàn quân áo đỏ bị dẫn trước 2-0 và còn phải thi đấu dưới sức ép khủng khiếp từ “chảo lửa” Rajamangala.
Tuy nhiên, U22 Việt Nam đã trình diễn bộ mặt hoàn toàn khác sau giờ nghỉ giải lao giữa 2 hiệp để ghi liền 2 bàn thắng, gỡ hòa 2-2. Tới hiệp phụ, Thanh Nhàn ghi bàn thắng quyết định ấn định chiến thắng 3-2 cho U22 Việt Nam.
Chia sẻ sau trận đấu, trung vệ Phạm Lý Đức – người góp công lớn vào bàn thắng thứ hai của U22 Việt Nam – tiết lộ “thần chú” giúp toàn đội xốc lại tinh thần và lội ngược dòng:
“Bọn em bị thua trước, khi vào trong phòng thay đồ bọn em động viên nhau là hãy nhìn lên khán đài có rất nhiều CĐV Việt Nam đã tới đây. Như lúc nãy em đã nói, phải chiến thắng, bọn em phải chiến 100% vì con người Việt Nam, vì tất cả mọi người ở Việt Nam, cảm ơn tất cả mọi người”.
Cầu thủ đang khoác áo CLB CAHN cũng dành lời cảm ơn tới người hâm mộ Việt Nam: “Em không biết phải diễn tả như thế nào nhưng tất cả CĐV chính là cầu thủ số 13 của bọn em. Thật tuyệt vời khi tất cả CĐV đến đây để ủng hộ đội tuyển U22 Việt Nam”.
Năm 2025 đánh dấu nhiều cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Lý Đức. Trung vệ sinh năm 2003 trở thành trụ cột ở CLB HAGL trước khi chuyển sang CLB CAHN. Lý Đức là nhân tố đá chính trong đội hình U22 Việt Nam vô địch 2 giải đấu U23 Đông Nam Á và SEA Games. Ngoài ra, anh cũng đã được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội chơi trận ra mắt ĐTQG Việt Nam.
KDH
