Theo thông tin từ Vietnamnet, vụ việc gây xôn xao xảy ra tại Howrah, Tây Bengal, Ấn Độ. Ban đầu, người phụ nữ thuyết phục chồng bán thận để cải thiện tình hình tài chính gia đình, cho con gái 12 tuổi học trường tốt hơn.
Cô đã gây sức ép cho chồng suốt một năm qua. Cô cam kết sẽ dùng số tiền đó để trang trải chi phí cho con gái vào học trường tốt hơn.
Ban đầu miễn cưỡng nhưng cuối cùng người chồng này tin rằng sự hy sinh của mình sẽ cải thiện tình hình tài chính của gia đình và đảm bảo tương lai cho con.
Anh ta đã dành một năm để tìm người mua trên thị trường chợ đen. Sau khi trải qua quá trình đau đớn, anh ta được trả một triệu rupee (300 triệu đồng) cho quả thận của mình và mang toàn bộ tiền về đưa cho vợ.
Người phụ nữ lừa chồng bán thận lấy tiền rồi bỏ trốn cùng người tình. Ảnh minh họa.
Sau đó, người vợ hướng dẫn anh ta nghỉ ngơi và hồi phục. "Một ngày nọ, cô ấy rời khỏi nhà và không trở về. Sau đó, tôi phát hiện toàn bộ số tiền mặt cùng một số tiền tiết kiệm khác của gia đình đã biến khỏi tủ", người đàn ông nói với truyền thông.
Hóa ra, trong khi người đàn ông đang cố gắng giúp gia đình thoát khỏi cảnh nghèo đói, vợ anh ta đang lên kế hoạch cho tương lai với một người đàn ông khác đến từ Barrackpore. Người này là họa sĩ, đã gặp cô trên Facebook và cuối cùng hai người đã bắt đầu mối quan hệ cùng thời điểm cô bắt đầu nài nỉ chồng bán thận, theo VnExpress.
Sau một thời gian tìm kiếm với sự giúp đỡ của bạn bè, anh đã tìm thấy vợ ở Kolkata. Người tình của người phụ nữ cho biết cô sẽ nộp đơn ly hôn, lý do là bị gia đình chồng lạm dụng thể chất và tinh thần trong suốt 16 năm hôn nhân.
Cảnh sát đã mở cuộc điều tra dựa trên đơn khiếu nại và đoạn video ghi lại cảnh tương tác giữa người tình và gia đình chồng. Họ dự định sẽ thẩm vấn vợ và người tình trước khi có hành động tiếp theo.
Việc bán nội tạng người đã bị coi là bất hợp pháp ở Ấn Độ kể từ năm 1994, nhưng các bác sĩ tin rằng việc mua bán nội tạng vẫn tiếp diễn ở thị trường chợ đen vì thiếu trầm trọng người hiến tặng.
