Đập tường tiếp cận bên trong
Sáng 27/12, không khí tang thương bao trùm khu dân cư ven Quốc lộ 14, đoạn qua số nhà 56, thôn Đoàn Kết, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk. Người dân nơi đây bàng hoàng khi hay tin vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng đã cướp đi sinh mạng của 4 người trong cùng một gia đình.
Ngôi nhà bị cháy là căn nhà cấp IV, vừa là nơi sinh hoạt của gia đình, vừa kết hợp kinh doanh vật tư, thiết bị điện nước. Sau vụ việc, phần lớn căn nhà bị thiêu rụi, nhiều vật dụng cháy đen, khung cửa sắt biến dạng, bức tường phía hông bị đục phá để lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường.
Là người ở sát vách và trực tiếp chứng kiến vụ cháy, ông Tú vẫn chưa hết run rẩy khi nhắc lại những gì đã xảy ra vào sáng sớm nay.
“Khoảng gần 3h sáng, tôi đang ngủ thì nghe thấy những tiếng nổ lách tách, rồi tiếng người hô hoán thất thanh. Tôi bật dậy chạy ra thì lửa đã bốc lên dữ dội từ căn nhà bên cạnh”, ông Tú kể.
Nhân chứng vụ cháy nhà ở Đắk Lắk kể lại sự việc. Ảnh: VTC News
Theo lời nhân chứng này, đám cháy bùng phát rất nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa đã bao trùm gần như toàn bộ căn nhà. Người dân xung quanh lập tức hô nhau gọi điện báo cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, đồng thời tìm cách ứng cứu ban đầu.
“Chúng tôi cố gắng phá cửa để vào trong cứu người, nhưng nhà dùng cửa cuốn bằng sắt, lúc đó đã bị nóng, không thể mở được. Mọi người chỉ còn cách dùng nước tạt vào để cầm cự, nhưng do bên trong là cửa hàng bán đồ điện, dây dẫn, thiết bị nhiều nên lửa cháy dữ lắm, không thể khống chế nổi”, ông Tú nói thêm.
Khi lực lượng chữa cháy đến hiện trường, phương án được triển khai là đục tường nhà bên cạnh để tạo lối vào. “Phải đập tường nhà tôi mới có thể tiếp cận được bên trong. Khi vào được thì mọi thứ đã quá muộn”, ông Tú nghẹn giọng.
Theo ông Tú, trong lúc xảy ra hỏa hoạn, các nạn nhân đã cố gắng tìm cách thoát thân bằng cách chạy vào khu vực nhà tắm. Tuy nhiên, do ngôi nhà đóng kín, khói và khí độc nhanh chóng lan rộng trong không gian hẹp, khiến những người bên trong không thể thoát ra ngoài.
“Cả gia đình dồn vào nhà tắm để tránh lửa, nhưng khói nhiều quá nên bị ngạt”, ông nói.
Vật dụng bên trong ngôi nhà bị thiêu rụi sau vụ cháy. Ảnh: VTC News
Cứu sống một trẻ sơ sinh hơn 1 tháng tuổi
Thông tin ban đầu trên báo Dân trí, khoảng 2h55 ngày 27/12, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk, nhận được tin báo của người dân về việc có vụ cháy xảy ra ở một cửa hàng kinh doanh thiết bị, phụ kiện điện nước tại thôn Đoàn Kết, xã Hòa Phú.
Lực lượng cảnh sát nhanh chóng điều phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy, ngăn không cho đám cháy lan rộng.
Căn nhà cháy là nhà cấp 4, diện tích cháy khoảng 130m2.
Công an niêm phong hiện trường vụ cháy. Ảnh: Dân trí
Vụ cháy khiến 4 người trong cùng một gia đình tử vong do ngạt khói. Nạn nhân là anh H.K.D. (35 tuổi), vợ là chị T.T.T.N. (28 tuổi) và 2 con trai là cháu H.B.H. (8 tuổi), H.B.L. (4 tuổi).
Lực lượng cảnh sát đã cứu sống được cháu trai 1 tháng tuổi (con trai út của vợ chồng anh D.).
