Gặp gỡ IVAN
Từ một thực tập sinh đã từng thử sức ở show “sống còn” châu Á, quen với môi trường khắc nghiệt, IVAN đến với Tinh Hà Say Hi như một cái duyên. Là nghệ sĩ ngoại quốc đầu tiên và duy nhất góp mặt trong Tinh Say Hi, IVAN đang có một hành trình đặc biệt tại Việt Nam. Từng tưởng tin nhắn mời tham gia chương trình là tin nhắn lừa đảo, nam ca sĩ Malaysia dám bước ra khỏi vùng an toàn để bắt đầu lại ở một thị trường hoàn toàn mới.
Sau những sân khấu đầu tiên, IVAN dần trở thành gương mặt được khán giả chú ý không chỉ bởi ngoại hình sáng, khả năng hát - rap - nhảy mà còn bởi cách anh chủ động học tiếng Việt, hòa nhập với các Anh Trai và giao tiếp bằng cả ngôn ngữ lẫn những cử chỉ rất riêng.
Ngay tại đây, IVAN say sưa nói về quyết định táo bạo, "bước ra khỏi vùng an toàn" để đến Việt Nam, sau lần đầu đã không dứt ra được. Tại Tinh Hà, có những người bạn giúp IVAN hòa nhập với môi trường mới, nhận ra sự khác biệt giữa các chương trình sống còn từng tham gia và Say Hi chính là… tình cảm. Thay vì tự nhận mình là một "nghệ sĩ quốc tế", IVAN chỉ muốn được nhìn nhận như một nghệ sĩ bình thường: làm âm nhạc, truyền cảm hứng và có thể đứng trên nhiều sân khấu hơn để gặp gỡ khán giả Việt Nam.
Chào IVAN, bạn có thể nói được nhiều ngôn ngữ đúng không?
Mình có thể nói tiếng Anh, tiếng Quan Thoại, một chút tiếng Quảng Đông và tiếng Mã Lai, và tiếng Việt là ngôn ngữ thứ năm.
IVAN có hành trình khá ấn tượng ở Tinh Hà Say Hi, có thêm nhiều fan mới với nhiều hoạt động được quan tâm. Lần đầu tiên thấy bạn ra phố đi bộ một mình và có rất nhiều người hâm mộ Việt chào mừng. Sao bạn dám đi một mình? Cảm xúc lúc đó như thế nào?
Mình không hề biết là mình nhận được nhiều sự yêu thương từ Việt Nam đến vậy, vì mình nghĩ mình chưa nổi tiếng. Mình cho rằng chắc chỉ có một vài người hâm mộ chụp hình cùng thôi, sau đó mình có thể tự rời đi và lo cho bản thân. Không ngờ lại có cả một đám đông lớn đến như thế, mình khá là sốc khi ra phố đi bộ ngày hôm ấy.
Mình từng không mong đợi nhiều đến thế vì đã quen ở một mình trong thời gian dài. Thế nên trong đầu mình không nghĩ là cần một trợ lý hay ai khác đi cùng. Mình chỉ muốn tự đi, trải nghiệm vui vẻ một tí thôi.
Điều khó khăn nhất khi kết nối với người hâm mộ Việt là gì?
Đối với mình và những nàng công chúa của mình (fans), việc giao tiếp không có gì khó khăn cả. Chúng mình thể hiện tình yêu thương ngay cả khi có rào cản ngôn ngữ. Chúng mình kết nối bằng trái tim.
Khi ở trên phố đi bộ, IVAN trò chuyện với mọi người thế nào? Bạn có biết mình rất nổi tiếng trên mạng xã hội ở Việt Nam sau khi ra phố đi bộ không?
Bằng ngôn ngữ cơ thể. Mình ngồi xuống, chào hỏi và thể hiện là mình yêu quý họ. Chỉ là ngôn ngữ cơ thể thôi, và họ hiểu được. Mình học được nhiều lắm, như "Xin chào", "Cảm ơn", và "Tôi yêu bạn". Những từ đó thực sự giúp ích cho mình rất nhiều.
Mình không gọi đó là nổi tiếng vì mình vẫn đang đi lên. Mình không nghĩ mình đã nổi tiếng. Mình chỉ là một người mới đến Việt Nam, chỉ vậy thôi.
Tham gia Tinh Hà Say Hi, trong các Anh Trai, ai là người khiến bạn ngạc nhiên nhất?
Thực ra, vì có rào cản ngôn ngữ nên chúng mình không thể trò chuyện 100% được, kiểu “heart-to-heart”, từ trái tim đến trái tim. Nhưng có một điều là tất cả mọi người đều rất kiên nhẫn và giàu tình cảm. Đôi khi chúng mình chỉ dùng ngôn ngữ cơ thể. Nó giống như trở lại thời cổ đại khi con người chưa có ngôn ngữ và chỉ dùng cử chỉ tay. Mình đã giao tiếp với các Anh Trai như vậy.
Mình nói chuyện nhiều nhất với Captain và CoolKid vì rất hướng ngoại, có nhiều năng lượng. Mình rất thích việc dù mọi người không nói giỏi tiếng Anh nhưng vẫn cố gắng học mỗi ngày. Đôi khi cậu ấy hỏi mình bằng tiếng Trung cách nói các từ vì muốn mình cảm thấy thoải mái hơn ở Việt Nam. Ngoài ra còn có Thể Thiên. Mình và cậu ấy đi chơi với nhau rất nhiều ở đây. Cậu ấy đưa mình đi spa, chúng mình đi chơi, hát và ăn tối cùng nhau. Cậu ấy dẫn mình đi cùng Wean, và hầu như lúc nào chúng mình cũng ăn tối cùng nhau.
Bạn từng tham gia nhiều chương trình sống còn trước đây. Việc tham gia một chương trình như thế này ở Việt Nam có khiến bạn cảm thấy áp lực hay khó khăn không?
Mình nhận ra con người ở Việt Nam thân thiện và giàu tình cảm hơn. Mình thích điều đó. Không thể so sánh với Starlight Boys vì ở đó có tới 69 thực tập sinh. Rất khó để giao tiếp từng người một trong một chương trình sống còn. Nhưng ở đây chúng mình chỉ có 24 người, nên mình có thể cảm nhận mọi thứ sâu sắc hơn. Không có ý so sánh chương trình ở những quốc gia khác nhau, nhưng có một điều mình có thể khẳng định là mình nhận được nhiều tình cảm hơn từ mọi người ở Tinh Hà Say Hi.
Khi nhận được lời mời tham gia Tinh Hà Say Hi, bạn có từng cân nhắc? Tôi tò mò là làm sao mà chương trình tìm thấy bạn.
Trước đó mình không biết nhiều về Việt Nam. Khi nhận được tin nhắn từ chương trình, mình cứ tưởng là lừa đảo vì có những chữ tiếng Việt mình không đọc được. Sau khi biết đó là một chương trình sống còn của Việt Nam, mình đã hỏi Nam Sơn và CONGB xem có thật không. Họ bảo là thật. Ban đầu, mình thực sự không muốn tham gia vì không tự tin liệu mọi người có đón nhận mình hay không. Nhưng mình đã bứt phá giới hạn của bản thân. Mình đến đây một lần, và sau đó mình không thể dứt ra được nữa.
Có thể họ đã hỏi CONGB xem có nghệ sĩ nước ngoài nào không, và CONGB đã giới thiệu mình. Khi họ xem hồ sơ của mình, họ đã liên hệ và nhắn tin trực tiếp cho mình.
CONGB và mình gặp nhau tại Starlight Boys. Hầu như thời gian đó mọi người đều nói tiếng Trung và tiếng Hàn. Cậu ấy là một trong những người Đông Nam Á trong chương trình và không nói được nhiều tiếng Anh. Cậu ấy có thể hiểu tiếng Hàn, nhưng chủ yếu là tiếng Trung, nên hầu hết thời gian mình là phiên dịch viên cho cậu ấy. Mình không muốn cậu ấy cảm thấy bị lạc lõng. Mình có thể cảm nhận được sự cô đơn của cậu ấy vì nó giống như mình lúc này, không thể giao tiếp 100% với mọi người. Đó là lý do chúng mình trở thành bạn tốt. Sau chương trình chúng mình vẫn giữ liên lạc. Mình nhận ra CONGB cực kỳ nổi tiếng sau khi trở về, và mình rất mừng cho cậu ấy. Một ngày nọ, cậu ấy hỏi mình có muốn đến Việt Nam không. Mình phân vân vì đang ở trong vùng an toàn của mình. Rất khó để gác lại mọi thứ và đến một môi trường mới. Mình đã suy nghĩ khoảng một đến hai tháng rồi quyết định sang Việt Nam.
Khoảnh khắc nào bạn cảm nhận được mọi người đón nhận mình, khiến bạn mở lòng?
Trong tập 1 hoặc tập 2, mình thực sự có chút sợ hãi vì vẫn chưa quen ở Việt Nam. Hầu như thời gian đó mình rất mệt vì phải cực kỳ tập trung vào mọi thứ. Mình không thể nói chuyện nhiều. Nhưng may mắn thay mình có Thể Thiên, Dillan và Hồng Hải. Họ đã phiên dịch cho mình. Thể Thiên biết mình ở môi trường mới, nên hay hỏi mình có muốn đi ăn tối hay ăn sáng không. Hiện tại ở Việt Nam mình đi chơi với cậu ấy nhiều nhất. Hiện tại ở Việt Nam mình đi chơi với cậu ấy nhiều nhất. Mình đến nhà cậu ấy rất thường xuyên, dường như tuần 2 lần.
Ngoài chương trình các bạn là bạn bè, nhưng trong chương trình các bạn là đối thủ. Bạn cảm thấy thế nào về điều đó?
Thực ra mình không bận tâm lắm. Với mình, mình đến đây để học hỏi và vui vẻ. Dĩ nhiên mình cũng muốn có kết quả tốt, vào đến chung kết. Mình muốn thể hiện nhiều hơn về bản thân. Vì chúng mình chia đội trong chương trình nên phần lớn thời gian mình là người đi theo. Mình không lãnh đạo vì mình không phải là thủ lĩnh, và rất khó để họ phải liên tục dịch tiếng Anh cho mình. Vì vậy họ chỉ bảo mình làm bất cứ điều gì tốt nhất cho đội. Nhưng mình vẫn muốn vào chung kết để bộc lộ tất cả những gì mình có và thể hiện mọi thứ cho người hâm mộ xem.
Bạn có nhiều tài năng như rap, hát và nhảy. Tài năng nào được mọi người đánh giá cao nhất và tài năng nào khiến bạn tự hào nhất?
Thực ra mình vẫn đang tìm kiếm và khám phá. Mình chỉ thử tất cả những gì mình có. Mình không biết liệu khả năng hát của mình có tốt hơn rap không, hay nhảy có tốt hơn hát không. Mình chỉ muốn giỏi ở mọi mặt.
Trong Live Stage 1, cả Wren Evans và Captain Boy đều rất muốn bạn về đội của họ. Bạn nghĩ sự gắn kết nào đã khiến họ muốn có bạn đến vậy?
Mình nghĩ đó là vì mình luôn sẵn sàng học hỏi từ tất cả mọi người ở đây. Khi ở chung đội với Wren, mình đã học được rất nhiều từ cậu ấy. Cậu ấy dạy mình nhiều điều về tư duy âm nhạc. Captain và dạy mình rất nhiều về cách hát và cách thể hiện bản thân trong chương trình. Vì thế mình cảm thấy rất may mắn khi có họ trong đội đầu tiên. Điều đó cho mình thêm nhiều sự tự tin sau chương trình.
Ai là người đội trưởng ấn tượng nhất với bạn?
Wren Evans là một người đội trưởng tuyệt vời. Cậu ấy chăm chỉ và tốt bụng. Cậu ấy rất quan tâm đến cảm xúc của mọi người, điều đó khiến mình rất quý mến cậu ấy.
Tham gia 1 show thực tế nhiều nghệ sĩ như Tinh Hà Say Hi, có nhiều cơ hội để thử sức, trải nghiệm, IVAN cảm thấy thế nào về năng lực của các nghệ sĩ Việt, nền giải trí và khán giả Việt Nam?
Khi mới đến Việt Nam, mình không nhận ra các nghệ sĩ Việt Nam lại chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm đến vậy. Mình thực sự ngỡ ngàng vì tất cả những gì mình biết về Việt Nam là từ 10 năm trước. Mình không biết Việt Nam đã phát triển lớn mạnh đến thế về ngành giải trí. Mình cũng không nhận ra người hâm mộ ở đây ủng hộ các nghệ sĩ nội địa đến vậy, điều mà ở Malaysia chúng mình không được trải nghiệm nhiều. Ở Malaysia, các nghệ sĩ không có nhiều cơ hội hay sân khấu để trình diễn. Vì vậy mình nghĩ mình rất may mắn khi được ở đây.
Nếu có cơ hội hợp tác với 1 Anh Trai ở dự án tiếp theo, đó sẽ là ai và tại sao?
Đó sẽ là Dương Domic. Mình nghĩ Dương Domic đã trở thành một trong những ngôi sao lớn tại Việt Nam. Mình muốn học hỏi từ cậu ấy xem làm thế nào cậu ấy có thể bứt phá lớn như vậy. Chúng mình nói chuyện rất nhiều, và mình nhận ra cậu ấy có một điểm sáng khiến mình muốn hiểu thêm về cậu ấy. Mình thích âm nhạc của cậu ấy, và mình nghĩ hai đứa có cùng tần số rất hợp nhau. Đó chỉ là cảm giác khi đi chơi và trò chuyện trong chương trình. Mình thích tất cả những gì cậu ấy đang thể hiện trong chương trình hiện tại.
Cuộc sống của bạn thay đổi như thế nào sau khi tham gia Tinh Hà Say Hi? Khi ra ngoài, bạn có cần phải che mặt lại không?
Khi ở Trung Quốc và Malaysia, cũng có một số người biết đến mình. Nhưng người hâm mộ Việt Nam thì rất thân thiện và tốt bụng. Khi thấy chúng mình, họ chỉ chụp một tấm ảnh rồi nhường khoảng không gian riêng cho chúng mình. Họ rất tôn trọng. Cuộc sống của mình đã thay đổi rất nhiều. Khi mới đến Việt Nam, không ai biết mình là ai. Sau khi chương trình lên sóng, mọi người đều nhận ra mình từ Say Hi. Mình nhận được rất nhiều tình yêu thương. Ngay cả khi đi mua đồ hay ăn ở nhà hàng, luôn có những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt mọi người.
Là nghệ sĩ quốc tế đầu tiên trong vũ trụ Say Hi, ê-kíp hay các đội trưởng có dành sự chăm sóc đặc biệt cho bạn vì bạn là người nước ngoài không?
Dĩ nhiên rồi. Mình cảm thấy ê-kíp chương trình rất quan tâm đến mình. Họ liên tục hỏi: "IVAN, bạn ổn không? Hôm nay bạn cảm thấy thế nào? Bạn đã ăn trưa, ăn tối chưa?". Họ rất chu đáo, và mình cảm nhận điều đó từ tận đáy lòng. Nhưng mình nghĩ chương trình quan tâm đến tất cả mọi người như nhau. Họ đối xử bình đẳng với mọi nghệ sĩ. Không có chuyện bạn được ưu ái hơn chỉ vì bạn nổi tiếng. Họ rất tốt với từng nghệ sĩ, đó là điều mình thích ở họ. Mình không phải lo lắng nhiều trong chương trình này vì họ đã rất tử tế ngay từ ngày đầu tiên.
Sau một thời gian sống và làm việc ở Việt Nam, góc nhìn hay tư duy của bạn về ngành giải trí có thay đổi không?
Từ ngày bắt đầu làm nghệ sĩ, mỗi ngày mình đều giữ nguyên một tư duy: học hỏi, khiêm tốn và làm việc chăm chỉ. Điều đó đúng ở mọi quốc gia, không chỉ ở Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc hay Malaysia. Cho nên thân thiện, khiêm tốn, tốt bụng và chăm chỉ là tất cả.
Bạn thư giãn như thế nào sau khi làm việc chăm chỉ? Bạn có sở thích nào không?
Sở thích của mình là chơi thể thao, leo núi và đi bộ đường dài, nhưng ở đây không có nơi nào để mình đi bộ đường dài. Mình cũng nghe nhạc, đi chơi với bạn bè và ngủ. Ngủ cũng là một trong những sở thích của mình, mình ngủ rất nhiều.
Mọi người thường thấy bạn là một người chuyên nghiệp. Khía cạnh khác ở bạn mà mọi người chưa từng thấy là gì?
Nhiều lắm. Đôi khi mình có thể đáng yêu, ngầu, tinh nghịch và hài hước. Mình là một người có nhiều cảm xúc và nhiều khía cạnh bên trong. Cứ chờ đón nhé. Mọi người sẽ dần biết qua từng ngày mình có những gì bên trong.
Nhưng mọi người lại thấy bạn hài hước ở Việt Nam. Bạn đã làm điều đó như thế nào?
Mình nghĩ mình chỉ may mắn thôi. Khi mới đến đây, mình chỉ nghĩ đến một điều: làm sao để mọi người hiểu hoặc thích mình khi mình không nói được tiếng Việt. Ali đã đến bảo với mình: "Bro, bạn nên thể hiện nhiều hơn. Bạn không nói tiếng Việt và tụi mình không nói giỏi tiếng Anh, nên bạn phải tìm cách cho mọi người biết chuyện gì đang diễn ra trong đầu bạn". Thế là mình nhận ra có thể dùng cử chỉ cơ thể. Khi không thể nói, mình chỉ dùng cơ thể. Mình nghĩ điều này tạo ra sự hài hước cho các fan, có lẽ vì mình hành động giống như một đứa trẻ.
Nếu phải chọn giữa ngoại hình và tài năng, bạn sẽ chọn gì?
Giờ đã là năm 2026 rồi, làm một nghệ sĩ có nghĩa là bạn cần ngoại hình, tài năng và tất cả mọi thứ như một gói trọn gói. Nếu bảo mình chọn, mình không thể chọn được vì chúng đi chung một bộ. Chúng ta có thể có cả hai.
Có lẽ bạn có kế hoạch dài hạn để phát triển sự nghiệp tại Việt Nam đúng không? Bạn có thể chia sẻ các kế hoạch hoặc dự án sắp tới dành cho khán giả Việt Nam không?
Mình đang cố gắng diễn nhiều show hơn ở Việt Nam và ra mắt thêm âm nhạc để khi có fan meeting, mình và các fan có thể cùng nhau hát. Đây là mục tiêu của mình. Mình muốn ra nhiều sản phẩm âm nhạc hơn trước, sau đó làm một chuyến tour để gặp gỡ tất cả người hâm mộ, không chỉ ở Sài Gòn hay Hà Nội mà ở khắp mọi nơi trên đất nước Việt Nam.
Nếu có cơ hội làm việc lâu dài ở đây, bạn muốn khán giả nhìn nhận mình như thế nào?
Mình không muốn tạo rào cản với bất kỳ ai. Mình chọn chỉ làm một nghệ sĩ bình thường. Mình muốn làm âm nhạc, vui vẻ, truyền cảm hứng và lan tỏa năng lượng tích cực đến người hâm mộ. Mình không có khái niệm "nghệ sĩ quốc tế". Mình chỉ là một nghệ sĩ yêu Việt Nam và muốn thể hiện nhiều hơn cho khán giả Việt Nam, chỉ có thế thôi.
Cám ơn IVAN về cuộc trò chuyện, chúc bạn có 1 hành trình cực kỳ đáng nhớ cùng các Anh Trai ở vũ trụ Tinh Hà nhé!
Tuyết Hiền, Khánh Vy - Ảnh: Như Khôi - Thiết kế: TRM1NHLE - Clip: ID.14
