Ở cách công ty 30km, nhiều người đã cho thế là xa, nhưng không ít người vẫn chấp nhận di chuyển quãng đường dài để tiết kiệm tiền thuê nhà. Xét về mặt tài chính, lựa chọn đó có thể là hợp lý tùy hoàn cảnh. Nhưng nếu quãng đường không phải vài chục km/chiều, là lên tới con số 200km, tương đương 400km/ngày thì sao?
Hẳn nhiều người sẽ lắc đầu, chấp nhận thuê nhà gần chỗ làm thôi. Nhưng Li Chengzi - Một nhân viên văn phòng người Trung Quốc, thì không. Hiện tại, Chengzi sống ở Hà Bắc (Trung Quốc) cùng vợ con. Hàng ngày, anh đều bắt tàu cao tốc, tàu điện để tới Bắc Kinh (Trung Quốc) làm việc. Khoảng cách giữa 2 thành phố này là 200km.
Một ngày của nhân viên văn phòng ở cách công ty 200km
Từ thứ Hai đến thứ Sáu, cứ đúng boong 5h20, Chengzi đã thức dậy để chuẩn bị đi làm. Sau khi vệ sinh cá nhân, khoảng 5h40, anh lấy hộp cơm đã chuẩn bị từ tối hôm trước, cho vào ba lô cùng một ít hoa quả và ra khỏi nhà khi trời còn tối om.
Khoảng 6h, Chengzi lái xe đến ga Hà Bắc. Những ngày mùa đông, anh còn phải dành thêm vài phút làm sạch lớp băng dày phủ trên cửa kính ô tô trước khi lên đường. Đây cũng là khoảng khoảnh khắc khiến anh nản nhất.
“Vào mùa đông, ngày nào tôi cũng muốn bỏ cuộc. Khu dân cư rất yên tĩnh, trên đường gần như không có xe, tôi bắt đầu ngày mới mà chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, lúc nào cũng nghĩ hay là thôi không cố nữa” - Chengzi nói.
6h30, Chengzi có mặt tại ga và lên chuyến tàu khởi hành lúc 6h50 để tới Bắc Kinh vào lúc 8h20. Mặc dù mệt mỏi nhưng Chengzi không dành thời gian trên tàu để nghỉ ngơi mà tranh thủ dựng video, quay thêm nội dung về hành trình đi làm để đăng tải trên MXH. Chengzi cho biết gần 2 tiếng ngồi trên tàu, anh có thể dựng xong 1-3 video tùy độ dài.
Đặt chân tới Bắc Kinh, Chengzi phải đi bộ quãng đường khoảng 800 mét mới tới được công ty và kịp chấm công lúc 9h và thế là 1 ngày làm việc bắt đầu. Sau khi tan làm vào lúc 18h, Chengzi lại tiếp tục đi thêm 200km để về nhà. Thông thường, anh về nhà lúc 20h30. Khác cảm giác mệt mỏi, uể oải vào buổi sáng, giờ tan ca là lúc tâm trạng Chengzi phấn chấn hơn bao giờ hết vì anh biết sẽ được ăn cơm vợ nấu và chơi cùng con trai.
Sau bữa tối, vợ sẽ chuẩn bị cơm trưa để sáng sớm hôm sau Chengzi mang đi làm.
Riêng tiền đi lại đã tốn gần 15 triệu/tháng
Nhìn vào khoảng cách 200km giữa nhà và nơi làm việc, nhiều người có thể cho rằng thuê một căn hộ gần công ty sẽ là lựa chọn hợp lý hơn. Tuy nhiên, Li Chengzi đã tính toán khá kỹ trước khi quyết định sống ở Hà Bắc. Năm 2022, gia đình Chengzi từng thuê nhà tại Bắc Kinh. Khi con đến tuổi đi nhà trẻ, vợ anh đưa con trở về Hà Bắc sinh sống. Hai vợ chồng từ đó phải sống xa nhau.
Thời gian đầu, Chengzi vẫn cố gắng về nhà thăm vợ con vào cuối tuần. Nhưng càng kéo dài, anh càng nhận ra mình không muốn tiếp tục cảnh vợ chồng và cha con mỗi người một nơi.
“Xa nhau sống lâu như vậy thực sự không ổn. Một gia đình nhất định phải sống cùng nhau” - Anh chia sẻ.
Trong khi đó, tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh - Hà Bắc giúp việc di chuyển giữa hai địa phương thuận tiện hơn rất nhiều. Vì vậy, Chengzi quyết định thử đi làm xuyên tỉnh trong một tuần. Gia đình ban đầu đều phản đối vì cho rằng hành trình này quá vất vả. Nhưng sau một tuần thử nghiệm, anh nhận thấy mình có thể duy trì và quyết định trả lại căn nhà thuê tại Bắc Kinh.
Theo tính toán của Li Chengzi, trước đây tiền thuê nhà ở Bắc Kinh khoảng 4.000 NDT (khoảng 14,8 triệu đồng) mỗi tháng. Sau khi chuyển về Hà Bắc, chi phí đi lại mỗi tháng cũng xấp xỉ 4.000 NDT (khoảng 14,8 triệu đồng), không tiết kiệm được hơn là mấy nhưng quan trọng là anh được ở gần vợ con.
“Không phải chịu đựng cảm giác cô đơn vì sống xa nhau, mỗi ngày đều có thể gặp con, chứng kiến con lớn lên. Với tôi, điều đó quan trọng hơn bất cứ thứ gì” - Chengzi nhấn mạnh.
Với Li Chengzi, 4.000 NDT (khoảng 14,8 triệu đồng) mỗi tháng không chỉ là tiền đi lại mà còn là chi phí giúp anh duy trì công việc tại Bắc Kinh nhưng vẫn có thể sống cùng vợ con. Dù phải thức dậy từ 5h20, di chuyển 400km mỗi ngày và đánh đổi phần lớn thời gian nghỉ ngơi, anh vẫn cho rằng đây là lựa chọn phù hợp nhất với mình ở thời điểm hiện tại.
(Nguồn: BJNEWS)
Ngọc Linh
