Báo VnExpress đưa tin, ngày 22/1, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Lô Kim Trọng (SN 1995, trú tại xã Sơn Lâm, Nghệ An) 18 năm tù về tội Giết người, theo điều 123 Bộ luật Hình sự.
Tại tòa, Trọng bày tỏ hối hận, cho rằng do phút nóng giận không làm chủ được hành vi, mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chuộc lỗi.
HĐXX đánh giá hành vi của bị cáo xâm phạm đến tính mạng người khác, cần tuyên bản án nghiêm khắc để răn đe.
Bị cáo Lô Kim Trọng tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Dân trí
Theo nội dung cáo trạng được đăng tải trên báo Dân trí, chiều 31/7/2025, giữa Trọng và người cậu ruột L.V.M. (SN 1989) xảy ra cự cãi liên quan đến việc anh M. đã bán một thửa đất của bố mẹ (ông bà ngoại Trọng).
Người cậu nói Trọng bán thửa đất ông bà ngoại cho để đi nơi khác sống. Nghĩ cậu có ý định đuổi mình nên Trọng vào buồng cầm dao chạy ra.
Thấy cháu cầm dao đứng trước mặt mình, anh M. lên tiếng thách thức và bị Trọng đâm vào vùng đầu. Hai bên xảy ra xô xát, Trọng đâm tiếp vào người cậu.
Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu và tử vong sau đó một ngày. Lô Kim Trọng đến công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Một câu nói thách thức trong lúc nóng giận như giọt nước tràn ly, nhưng cái giá phải trả cho sự thiếu kiềm chế lại là cả một mạng người và tương lai của chính mình. Bi kịch đau lòng này là hồi chuông cảnh tỉnh đắt giá: Đừng bao giờ để sự nóng nảy nhất thời chiến thắng lý trí, bởi có những sai lầm vĩnh viễn không còn cơ hội để sửa chữa."
