Năm 2026 của làng điện ảnh kinh dị vừa bắt đầu với một cú nổ lớn mang tên Linh Trưởng (tựa gốc: PRIMATE). Giữa thời đại mà kỹ xảo số (CGI) thống trị, tác phẩm này lại chọn một lối đi riêng đầy mạo hiểm nhưng cực kỳ hứa hẹn: Tái hiện một con tinh tinh sát hại con người hoàn toàn bằng hiệu ứng thực tế và diễn xuất hình thể. Sự chân thực đến gai người này đang được kỳ vọng sẽ tạo nên một cơn ác mộng mới trên màn ảnh rộng.
LINH TRƯỞNG lấy bối cảnh tại một dinh thự xa hoa nằm chênh vênh trên vách đá ở Hawaii, bao quanh là khu rừng biệt lập đầy u uất. Câu chuyện bắt đầu khi Lucy (Johnny Sequoyah), một nữ sinh đại học, trở về thăm nhà cùng cô em gái Erin và người cha Adam.
Thế nhưng, tâm điểm của mọi sự chú ý lại là Ben – một chú tinh tinh được người mẹ quá cố mang về nuôi dưỡng như một phần của thí nghiệm ngôn ngữ học. Ben vốn được coi là một thành viên trong gia đình, cho đến khi một cơn dại bất ngờ ập đến, biến "người bạn" hiền lành thành một con quái vật khát máu, biến dinh thự nguy nga thành một "lò mổ" không lối thoát.
"Phù thủy chuyển động" Miguel Torres Umba: Khi con người hóa thân thành thú dữ
Điểm mấu chốt khiến khán giả phải nín thở chờ đợi Linh Trưởng chính là cách nhân vật Ben được xây dựng. Đạo diễn đã kiên quyết nói không với tinh tinh thật và cũng không dựa dẫm vào CGI vô hồn. Thay vào đó, Ben được thổi hồn qua diễn xuất hình thể bậc thầy của Miguel Torres Umba.
Nam diễn viên người Colombia đã tiếp cận vai diễn như một nghiên cứu sinh học thực thụ. Anh đã tham gia vào một "trại huấn luyện tinh tinh" khắc nghiệt, nơi anh phải học cách leo trèo, rình rập và phản xạ tấn công hệt như một con tinh tinh trưởng thành. Sự kết hợp giữa Umba và các diễn viên đóng thế thực hiện trực tiếp những pha đột nhập, rượt đuổi ngay trên phim trường đã tạo nên một áp lực hiện hữu, khiến nỗi sợ hãi trở nên thật hơn bao giờ hết.
Đứng sau tạo hình sống động của Ben là đội ngũ hơn 50 nghệ sĩ và thợ thủ công tài năng từ Millennium FX, dưới sự dẫn dắt của những "phù thủy" như Neill Gorton, Kate Walshe và Rob Mayor.


Mọi chi tiết nhỏ nhất, từ màu da mặt đến độ dài của từng sợi lông đều được cân nhắc tỉ mỉ. Kate Walshe tiết lộ: "Chúng tôi sử dụng lông bò yak nhuộm tay và cấy thủ công từng sợi vào lớp lưới co giãn. Mỗi buổi sáng, chúng tôi phải chải chuốt, tạo kiểu và hấp lại toàn bộ bộ đồ. Cảm giác giống như đang vận hành một salon làm tóc cho khỉ mỗi ngày vậy!"
Chính sự tỉ mỉ này đã giúp Ben hiện lên với vẻ ngoài chân thực đến mức đáng sợ, vượt xa những gì mà công nghệ CGI có thể mang lại. CGI trong phim chỉ đóng vai trò hỗ trợ rất nhỏ trong các tình huống bất khả kháng, tuyệt đối không thay thế cho diễn xuất và các hiệu ứng thực tế.
Linh Trưởng khởi chiếu toàn quốc từ 23.01.2026.
Bảo Lâm
