Ngày 7/4, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin về một ca hiến tạng đặc biệt, để lại nhiều xúc động trong cộng đồng. Người thân của một thiếu nữ 19 tuổi, quốc tịch Anh, đã đưa ra quyết định hiến tạng của con, qua đó trao cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân tại Việt Nam.
Theo thông tin từ bệnh viện, trong chuyến du lịch tại Việt Nam, cô gái trẻ O.S.W. bất ngờ gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và phải nhập viện điều trị. Dù các y bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa, tình trạng của bệnh nhân không có dấu hiệu cải thiện. Sau nhiều lần hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ đi đến kết luận cuối cùng: bệnh nhân đã chết não.
Nữ du khách Anh 19 tuổi chết não, gia đình quyết định hiến tạng cứu 3 bệnh nhân Việt. Ảnh: BVCC
Trong thời khắc khó khăn nhất, gia đình cô gái đã đưa ra một quyết định nhân văn. Vượt qua những khác biệt về quốc tịch, màu da hay văn hóa, họ lựa chọn hiến tặng mô, tạng của con, với mong muốn sự ra đi của cô không trở nên vô nghĩa, mà có thể tiếp tục mang lại sự sống cho người khác.
Chia sẻ với các bác sĩ, người cha cho biết gia đình tin rằng Việt Nam là nơi con gái họ đã dành nhiều tình cảm trong những ngày cuối đời. Việc hiến tạng, theo ông, là cách để gia đình đóng góp một phần nhỏ bé, như một lời tri ân tới mảnh đất này.
Người mẹ cũng bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới đội ngũ y tế và những người đã đồng hành trong hành trình cuối cùng của con gái. Bà cho rằng con mình đã có những ngày tháng đáng trân trọng tại Việt Nam, và quyết định hiến tạng chính là cách gia đình gửi lời cảm ơn chân thành nhất.
Từ nguồn tạng hiến này, đã có 3 bệnh nhân được ghép tạng thành công, mở ra cơ hội sống mới. Một chuyến đi khép lại trong mất mát, nhưng cũng từ đó, nhiều cuộc đời khác được tiếp tục – như một sự nối dài của lòng nhân ái vượt qua mọi ranh giới.
