Theo Hindustan Times, mới đây, một nữ giảng viên của Maitreyi College - trường trực thuộc Đại học Delhi (Ấn Độ), đã chia sẻ chuyện cô bị trộm mất ví và laptop lên nền tảng Instagram, với tài khoản “Praso Literature”. Được biết, giảng viên này hiện cũng đang là nghiên cứu sinh của Đại học Delhi.
“Tôi cùng chồng đến khuôn viên North Campus do có một số công việc liên quan đến luận án tiến sĩ. Sau khi hoàn thành công việc, chúng tôi quyết định di chuyển đến Kamla Nagar vì tôi cần đưa một số quần áo cho thợ may để chỉnh sửa. Chúng tôi đậu ô tô trước một cửa hàng trên đường Bungalow - một con đường rất đông đúc”, cô kể trong đoạn video đăng tải hôm 7/4.
Thợ may lúc đó thông báo với vợ chồng nữ giảng viên rằng việc sửa chữa quần áo sẽ tốn khoảng 2 giờ. Trong lúc chờ đợi, cô và chồng quyết định đi ăn, rồi đến cửa hàng trang sức khu chợ Kamla Nagar.
Nữ giảng viên kể chuyện bị đập vỡ cửa kính ô tô, mất tất cả thẻ ngân hàng và laptop chứa công trình nghiên cứu tiến sĩ 6 năm. Ảnh: Instagram/@prasoliterature
“Nếu chúng tôi đi bộ thì chúng tôi sẽ thấy ô tô của mình đỗ trên đường. Tuy nhiên, vì muốn sống lại những ngày tháng hồi đại học nên chúng tôi quyết định chọn xe kéo”, cô kể thêm. Đến khi quay trở lại, cả hai phát hiện cửa kính bên ghế lái đã bị đập vỡ.
Trong đoạn video, nữ giảng viên chia sẻ: “Chúng tôi thấy cửa kính đã bị vỡ hoàn toàn. Chúng tôi chết lặng, sững sờ đứng đó, rồi một vài người cũng đến xem chuyện gì đã xảy ra và họ cũng bị sốc”.
Điều khiến nữ giảng viên bàng hoàng hơn là ngoài tất cả thẻ ngân hàng, máy lọc không khí trong xe, kẻ trộm còn lấy cả chiếc laptop chứa công trình nghiên cứu tiến sĩ 6 năm của cô. “Liệu người hướng dẫn có tin tôi không?”, cô hoang mang tự hỏi.
Ngay sau khi phát hiện vụ việc, vợ chồng nữ giảng viên nhanh chóng báo cảnh sát. Đoạn video cô đăng tải trên tài khoản Instagram với hơn 97.000 người theo dõi cũng thu hút sự chú ý. Người dùng mạng bày tỏ sự cảm thông và gửi lời khuyên đến cô.
“Mất dữ liệu nghiên cứu thực sự là thảm họa", một người bình luận.
Một người khác bày tỏ: “Tôi luôn lo sợ bị mất laptop và mất hết dữ liệu và công trình nghiên cứu tiến sĩ… Tôi hy vọng bạn đã sao lưu dữ liệu”.
“Hãy kiểm tra tất cả email đã gửi vì chúng ta phải gửi báo cáo cập nhật công việc, ít nhất là mỗi tháng, cho người hướng dẫn. Sẽ mất một chút thời gian, trường hợp xấu nhất là mất dữ liệu của một tháng làm việc. Ngoài ra, tôi hy vọng bạn đã sao lưu dữ liệu”, một người khác khuyên nữ giảng viên.
Hiện tại, nữ giảng viên vẫn chưa cập nhật thêm thông tin mới về vụ việc nói trên.
