Một đoạn video do một phụ nữ ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đăng tải, ghi lại cảnh chồng cô nổi cơn thịnh nộ, đập phá đồ đạc trong nhà chỉ vì cô mua một chiếc máy rửa bát giá 1.500 nhân dân tệ (khoảng 5,6 triệu đồng) mà không hỏi ý kiến, đã lan truyền mạnh trên mạng xã hội.
Trong video đăng ngày 8/1, người vợ cho biết cô mua máy rửa bát trên một nền tảng trực tuyến vì mùa đông nước quá lạnh, không thể rửa bát bằng tay. Theo lời cô, chồng không hề tham gia việc nội trợ.
Người chồng chỉ phát hiện sự việc khi thợ đến căn hộ thuê của họ để lắp đặt máy. Anh ta yêu cầu vợ hủy đơn và trả lại máy, với lý do gia đình không kham nổi chi phí điện, nước phát sinh. Tuy nhiên, người vợ phản bác: “Không đắt. Gia đình mình có thể chi trả".
Khi người chồng yêu cầu thợ dừng lắp đặt, người vợ phản đối, khiến anh ta nổi giận, đập phá bàn ghế và nhiều vật dụng trong phòng khách. Đoạn video cho thấy căn phòng bị tàn phá ngổn ngang.
Người vợ bật khóc, chạy ra ngoài đường và lang thang suốt một giờ trước khi vào khách sạn nghỉ qua đêm. “Tôi thật sự không hiểu vì sao anh ấy không cho tôi mua máy rửa bát. Tôi không nghĩ mình làm gì sai", cô nói trong nước mắt. Cô thừa nhận đây chỉ là một trong nhiều lần vợ chồng mâu thuẫn vì chuyện mua sắm.
Theo chia sẻ, người chồng làm việc xa nhà, thu nhập khoảng 11.000 nhân dân tệ/tháng (42 triệu đồng), trong khi người vợ ở quê chăm sóc hai con. Cô cho biết chồng đang gánh khoản nợ lớn và có lẽ cảm thấy áp lực vì năm ngoái cô bị ốm, không đi làm.
Dù vậy, hôm sau người vợ vẫn trả lại chiếc máy rửa bát. Sau đó, người chồng gọi điện xin lỗi: "Anh xin lỗi, lúc đó tâm trạng không tốt. Sau này anh sẽ đối xử tốt hơn. Mình có thể mua một chiếc máy rửa bát nhỏ hơn".
Vụ việc gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.
Theo chia sẻ, người chồng làm việc xa nhà, thu nhập khoảng 11.000 nhân dân tệ/tháng (1.600 USD), trong khi người vợ ở quê chăm sóc hai con. Cô cho biết chồng đang gánh khoản nợ lớn và có lẽ cảm thấy áp lực vì năm ngoái cô bị ốm, không đi làm.
Dù vậy, hôm sau người vợ vẫn trả lại chiếc máy rửa bát. Sau đó, người chồng gọi điện xin lỗi: "Anh xin lỗi, lúc đó tâm trạng không tốt. Sau này anh sẽ đối xử tốt hơn. Mình có thể mua một chiếc máy rửa bát nhỏ hơn".
Vụ việc gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.
“Người đàn ông này rất bạo lực. Hãy ly dị anh ta càng sớm càng tốt,” một người dùng mạng bình luận.
Nhưng một người khác lại nói: “Người chồng là trụ cột duy nhất trong gia đình. Anh ấy chịu nhiều áp lực, nhưng người vợ lại tiêu dùng rất nhiều. Tôi không thông cảm với cô ấy.”
“Tôi cũng là một người phụ nữ và là một người mẹ. Nếu tôi là cô ấy, tôi sẽ không mua máy rửa chén vì điều kiện tài chính gia đình có hạn”, một người khác nói.
Ke Danni, một luật sư chuyên về luật gia đình ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, cho biết với tờ Post rằng cả hai bên đều có vấn đề.
“Họ nên giao tiếp nhiều hơn. Tôi không ủng hộ việc người phụ nữ mua những thứ vượt quá khả năng tài chính của gia đình mà không hỏi ý kiến chồng”, bà Ke nói.
“Mặt khác, bất kỳ hình thức bạo lực gia đình nào, bao gồm cả việc đập phá đồ đạc trong nhà, đều không thể chấp nhận được. Bạn không thể phá hoại gia đình chỉ vì bị căng thẳng”, cô ấy nói thêm.
Nguyễn Phượng
Theo SCMP
