Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào ngày 8/1 tại khu ký túc xá Đại học Buckinghamshire New (High Wycombe) khi Eleisha Skinner (21 tuổi) đang chuyển đồ. Trong lúc dỡ đồ đạc, chiếc xe của cô bất ngờ trôi tự do, ép chặt cô vào tường tòa nhà.
Dù bị mắc kẹt, Eleisha vẫn kiên cường gọi điện cho số cứu hộ 999. Tuy nhiên, bất chấp nỗ lực của bạn bè và đội ngũ y tế, cô đã không qua khỏi tại bệnh viện.
Để tri ân những cống hiến trong học tập, nhà trường quyết định truy tặng cô bằng cử nhân danh dự ngành Công tác xã hội.
Miss Faversham 2022 qua đời ở tuổi 21 do bị xe cá nhân trôi ngược ép vào tường ký túc xá. Ảnh: Cover Images
Từng là niềm tự hào của quê nhà với vương miện Miss Faversham 2022, sự ra đi của Eleisha Skinner đã để lại niềm tiếc thương sâu sắc.
Vào ngày 7/2, nhà thờ St Mary of Charity đã kín bởi hàng trăm người dân, bạn bè và người thân đến tiễn đưa cô gái "xinh đẹp và nhân hậu". Linh cữu của Eleisha được chở trên cỗ xe ngựa trang trọng, đi qua ngôi trường cũ The Abbey và dọc phố East Street như một lời chào cuối với mảnh đất cô gắn bó.
Trong sắc hồng yêu thích theo ý nguyện của gia đình, linh mục Corcoran đã xúc động nhắc về một Eleisha yêu đời, yêu thời trang và luôn "tỏa sáng theo cách riêng mình", một người sống trọn vẹn vì người khác đến tận phút cuối cùng.
Trong không khí xúc động của buổi lễ, anh trai Kian đã nghẹn ngào nhắc lại những ký ức tuổi thơ gắn bó cùng em gái, trong khi ông ngoại George bày tỏ niềm tự hào về hành trình trưởng thành đầy yêu thương của cô. Giữa nỗi đau mất mát quá lớn, bà Clare Skinner – mẹ của Eleisha – đã gửi lời tri ân sâu sắc đến cộng đồng và kêu gọi gây quỹ cho đội cứu hộ đường không Thames Valley để cảm ơn những nỗ lực cứu chữa con gái mình.
Cha mẹ Eleisha mô tả cô là một tâm hồn nhân hậu, người luôn sở hữu nụ cười "thắp sáng cả căn phòng". Dù từng bất ngờ khi thấy con gái vốn có cá tính riêng biệt quyết định dự thi Miss Faversham, gia đình nhanh chóng nhận ra đó chính là sân chơi để tinh thần nhân ái của cô tỏa sáng nhất. Không chỉ là một học sinh xuất sắc, Eleisha còn là biểu tượng của lòng trắc ẩn qua các hoạt động thiện nguyện không ngừng nghỉ. Hiện tại, một cuộc điều tra về nguyên nhân cái chết đã được mở tại Tòa án pháp y Beaconsfield, với phiên điều trần dự kiến diễn ra vào ngày 23/6.
