Cảnh sát địa phương cho biết, 3 người, trong đó có một người cha và con trai, đã thiệt mạng tại chỗ sau khi một chiếc xe Audi chạy quá tốc độ đâm vào xe máy của họ khi đang đi gửi thiệp mời đám cưới ở Rewa, Madhya Pradesh, Ấn Độ. Tài xế chiếc xe ô tô đã bị bắt giữ.
Vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc gần làng Koshta thuộc huyện Rewa. Các nạn nhân đang đi trên một chiếc xe máy thì bị một chiếc xe hơi hạng sang, được cho là chạy với tốc độ rất cao, đâm mạnh vào, khiến họ không có cơ hội sống sót.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: India Today
Theo cảnh sát, các nạn nhân đã được xác định là Bhagwat Vishwakarma, một cư dân địa phương, con trai út của ông là Rahul, và một thành viên khác trong gia đình đi cùng họ.
Con trai cả của ông Bhagwat dự định kết hôn vào ngày 24/2, và gia đình đã ra ngoài để phát thiệp mời cưới cho người thân.
Ông Vijay Singh, phụ trách đồn cảnh sát Raipur Karchulian, cho biết ông Bhagwat vừa đưa thiệp mời cho một người thân và đang trên đường đi gặp các thành viên khác trong gia đình thì tai nạn xảy ra.
"Một chiếc xe Audi chạy quá tốc độ từ hướng Raipur Karchulian đã đâm vào xe máy của họ. Cú va chạm mạnh đến mức chiếc xe máy bị bẹp dúm hoàn toàn", ông nói.
Các nhân chứng cho biết, sau vụ va chạm, khu vực này trở nên hoảng loạn, người dân địa phương đổ xô đến hiện trường và báo cảnh sát. Các nạn nhân ngay lập tức được đưa đến bệnh viện gần đó, nơi các bác sĩ tuyên bố cả 3 người đều đã tử vong.
Cảnh sát đã bắt giữ tài xế xe Audi và tịch thu phương tiện. Một vụ án đã được lập hồ sơ và cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn, bao gồm tốc độ của xe và liệu có sự bất cẩn nào liên quan hay không.
Vụ việc đã khiến gia đình các nạn nhân suy sụp, biến khoảng thời gian lẽ ra là lễ cưới vui vẻ thành thời kỳ tang thương sâu sắc.
Cư dân địa phương cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng lái xe liều lĩnh và chạy quá tốc độ trên các tuyến đường cao tốc trong khu vực, đồng thời kêu gọi chính quyền thực thi nghiêm ngặt luật giao thông để tránh những tai nạn thương tâm như vậy trong tương lai.
