Chương 1138 của One Piece đã khiến toàn bộ cộng đồng fan bật ngửa trước sự xuất hiện của cuốn sách cổ Harley và bức tranh tường trên cây báu Adam. Không chỉ đơn thuần là một dòng thời gian, cổ thư này hé lộ một sự thật chấn động. Thế giới chúng ta đang thấy thực chất là "thế giới thứ ba", được sinh ra sau những chu kỳ hủy diệt đầy máu và nước mắt.
Thế giới thứ nhất: Kỷ nguyên công nghệ vượt trội trước cả Thế kỷ Trống

Theo bức thanh tường trong cuốn sách Harley, ở thuở sơ khai, Trái Đất sở hữu một ngọn lửa bùng cháy dữ dội sâu trong lòng đất. Con người thời kỳ này đã biết "thu hoạch" ngọn lửa này để làm nguồn năng lượng xây dựng nên những tòa nhà cao chọc trời. Đáng chú ý, kiến trúc này trông hiện đại và gần gũi với thế giới thực tại của chúng ta hơn là Vương quốc Cổ đại.
Sự phát triển quá nóng dẫn đến lòng tham, đẩy nạn nô dịch lan rộng toàn cầu. Trong tiếng khóc than của các nô lệ, Thần Mặt Trời đời đầu xuất hiện, đại chiến với Thần Đất và Rắn Lửa Địa Ngục. Trận chiến vĩ đại này đã phá hủy hoàn toàn thế giới thứ nhất. Đặc biệt, bức tranh còn vẽ lại các vật thể giống tàu Maxim và Mặt Trăng, dấy lên giả thuyết Thần Mặt Trời đầu tiên vốn là người Mặt Trăng xuống hành tinh xanh.
Thế giới thứ hai: Vũ điệu của "Quỷ" và cái chết của Joy Boy

Sau khi thế giới cũ sụp đổ, thế giới thứ hai (thời kỳ Thế kỷ Trống) được hình thành. Lúc này, Thần Rừng đã thả các con quỷ của mình ra – chi tiết cây cổ thụ trên bức tranh tường ngầm ám chỉ đây chính là nguồn gốc của trái ác quỷ.
Harley phân tích rằng chúng ta cần rạch ròi giữa "Mặt Trời" (nguồn năng lượng thô) và "Thần Mặt Trời" (vị thần cứu thế). Ở thế giới thứ hai, Thần Mặt Trời chính là Joy Boy. Bức tranh ghi lại cảnh loài người giết chết Mặt Trời rồi tự phong mình thành Thần. Đây chính là ẩn dụ cho việc liên minh 20 vương quốc sát hại Joy Boy, lật đổ Vương quốc Cổ đại để lên nắm quyền, trở thành các Thiên Long Nhân (Tenryuubito) như ngày nay.
Sau cái chết của Ngài, Thần Biển (Poseidon thời đó) đã nổi giận lôi đình rồi biến mất vì không bao giờ được gặp lại Joy Boy nữa.
Thế giới thứ ba: Kỷ nguyên của Luffy và trận chiến phá tan bóng tối

Thế giới thứ ba chính là thời đại hiện tại của Luffy Mũ Rơm. Bức tranh tường ghi nhận "một thứ đã biến mất giữa hỗn loạn", không ai khác chính là trái Hito Hito no Mi, Model: Nika – thứ đã tự trốn chạy khỏi Chính phủ Thế giới suốt 800 năm nhờ có ý chí riêng. Còn "bóng tối của sự đau khổ" chính là ách thống trị tàn bạo của Imu-sama.
Một chi tiết cực kỳ huyền bí trong sách Harley là câu nói: "Sau khi nghe thấy tiếng Mặt Trăng bị xẻ đôi...". Nhiều fan ruột cứng khẳng định điều này liên quan đến Chúa trời Enel, kẻ đang thống trị Mặt Trăng và sắp sửa tái xuất giang hồ.
Khi bí ẩn được phơi bày, Thần Mặt Trời thế hệ mới – Luffy – sẽ cất tiếng cười vang, nhảy múa và lao vào trận chiến cuối cùng chống lại bóng tối để kết thúc vòng lặp hủy diệt. Trên bức tranh tường, Luffy không hề cô độc mà sát cánh cùng một liên minh khổng lồ, đối đầu với "Mặt Trời" tái sinh – kẻ nhiều khả năng chính là bạo chúa Imu đang nắm giữ ngọn lửa năng lượng cổ đại.
Bảo Lâm
