Mạch truyện One Piece hiện tại đang xoay quanh những diễn biến vô cùng gay cấn tại đảo Khổng Lồ Elbaf. Để lấp đầy các khoảng trống lịch sử và giải quyết hàng loạt "hố" đã chôn giấu suốt nhiều năm, tác giả Eiichiro Oda liên tục đưa người xem vào những phân cảnh hồi tưởng chất lượng.
Sau khi Loki làm sáng tỏ sự kiện tại Elbaf 14 năm trước, hé lộ mối liên kết giữa Harald và Rocks cũng như trận chiến ở thung lũng God Valley 38 năm trước, giờ đây đến lượt ngài xương Brook lên sóng.
Phần hồi tưởng của Brook tập trung vào xuất thân của ông, mối nhân duyên với công chúa Shuri và nguyên nhân thực sự dẫn đến sự diệt vong của vương quốc Esperia. Hóa ra trong quá khứ vương quốc Esperia đã nổ ra trận chiến sống còn với Chính quyền Thế giới. Brook lúc này đã hóa điên tàn sát vô số kẻ địch để mở đường máu lao về phía lâu đài hoàng gia nhằm giải cứu nhà vua và công chúa.

Khi Brook đặt chân vào lâu đài, một cảnh tượng không tưởng đã diễn ra trước mắt anh. Bên cạnh sự xuất hiện của Ngũ Lão Tinh Mars dưới hình dạng quái thú Itsumade, một nhân vật hoàn toàn mới cũng chính thức lộ diện.
Điều đáng nói, đây có vẻ là một kẻ mạnh có quyền lực tối cao, đủ tư cách để ngồi ngang hàng trước mặt Ngũ Lão Tinh. Ban đầu, nhiều giả thuyết cho rằng hắn thuộc Hiệp sĩ thánh. Tuy nhiên, những chi tiết cận cảnh về ngoại hình lại khiến các fan cứng liên tưởng ngay đến một nhân vật quen thuộc: "Shiryu của Mưa" (thành viên băng Râu Đen).
Kẻ bí ẩn này giống Shiryu đến 99%. Từ chiếc mũ đặc trưng, dáng ngậm xì gà, cho đến khẩu hình miệng và khí chất tàn bạo toát ra.
Sự tương đồng đến ngỡ ngàng này làm dấy lên giả thuyết kẻ bí ẩn kia không phải Hiệp sĩ thánh, mà là Tổng giám ngục đời đầu của nhà tù Impel Down thời bấy giờ. Sự hiện diện của hắn tại vương quốc Esperia là để áp giải vua Leuven cùng toàn bộ người dân vào ngục tối nhằm biến họ thành nô lệ.
Có fan đưa ra suy luận: "Gã ngồi hút thuốc có thể là Đô đốc Hải quân thời đó, tạo hình trông y hệt Shiryu nên chắc chắn là cùng huyết thống. Tính theo dòng thời gian thì đây khả năng cao là ông nội của Shiryu rồi!"
Bảo Lâm
