Trong tập 1156 của One Piece, nhân vật Nami một lần nữa trở thành tâm điểm bàn tán trên khắp các diễn đàn anime/manga.
Tuy nhiên, lần này không phải vì diễn biến cốt truyện hay vai trò của cô trong băng Mũ Rơm, mà lại đến từ một chi tiết nhạy cảm hơn: tạo hình cơ thể trên màn ảnh, đặc biệt là vòng một có dấu hiệu tăng kích cỡ rõ rệt so với trước đây.
Sự thay đổi này nhanh chóng gây bão cộng đồng One Piece, khi nhiều khán giả cho rằng Nami đang bị cường điệu hóa ngoại hình quá mức.
hững hình ảnh cắt từ tập phim lan truyền với tốc độ chóng mặt, kéo theo hàng loạt ý kiến trái chiều. Một bên xem đây là yếu tố fanservice quen thuộc của anime, trong khi bên còn lại tỏ ra không hài lòng, cho rằng điều này làm lệch đi hình tượng ban đầu của nhân vật. Giữa lúc tranh cãi leo thang, họa sĩ tham gia sản xuất tập phim, Lonionjon đã bất ngờ lên tiếng, hé lộ một chi tiết đáng chú ý phía sau hậu trường.
Theo đó, anh khẳng định bản thân không hề chủ ý vẽ Nami với tỷ lệ cơ thể như những gì khán giả đang thấy trên màn ảnh. “Tôi không định làm cô ấy trông như vậy. Những thay đổi này xuất hiện trong quá trình chỉnh sửa hậu kỳ và tôi không được thông báo trước”, Lonionjon chia sẻ. Lời thừa nhận này ngay lập tức khiến dư luận chú ý, bởi nó cho thấy sự khác biệt giữa ý tưởng ban đầu của họa sĩ và sản phẩm cuối cùng được phát hành.

Phát biểu của Lonionjon cũng làm dấy lên nghi vấn về việc đơn vị sản xuất anime One Piece có thể đang áp dụng những tiêu chuẩn nhất định trong khâu hậu kỳ nhằm tăng sức hút thị giác cho các nhân vật nữ. Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên tạo hình của Nami gây tranh cãi. So với những arc đầu tiên, ngoại hình của cô đã thay đổi đáng kể theo thời gian, với phong cách ngày càng phóng đại hơn. Điều này phản ánh một xu hướng phổ biến trong ngành công nghiệp anime: điều chỉnh thiết kế nhân vật để phù hợp với thị hiếu khán giả đại chúng.
Điều khiến nhiều người đồng cảm với Lonionjon chính là quan điểm của anh về nhân vật. Với họa sĩ này, Nami trước hết là một hoa tiêu xuất sắc, một nhân vật có chiều sâu và vai trò quan trọng trong câu chuyện, chứ không đơn thuần là một hình tượng mang tính thị giác.

Trong khi đó, tác giả gốc của One Piece, Eiichiro Oda lại từng có cách nhìn khá thoải mái và hài hước về vấn đề này. Ông không ngần ngại thừa nhận việc xây dựng hình thể nhân vật phần nào phản ánh ước mơ tuổi trẻ, điều đã trở thành nét đặc trưng trong phong cách của mình. Câu chuyện về Nami một lần nữa đặt ra bài toán quen thuộc: đâu là giới hạn giữa việc chiều lòng khán giả và giữ vững bản sắc nhân vật?
Tuấn Hưng
