Arc Elbaph đang đưa người hâm mộ One Piece đi từ bất ngờ này đến kinh ngạc khác với màn chào sân của hai món "vũ khí sống" siêu cấp. Thanh kiếm Cerberus của Thánh Hiệp Sĩ Figarland Shamrock và cây búa khổng lồ Ragnir của hoàng tử Loki. Cùng sở hữu năng lực của trái ác quỷ hệ Zoan, liệu món "thần binh" nào mới là bá chủ về sức mạnh hủy diệt?
Hãy cùng đặt lên bàn cân so sánh hai vũ khí tối thượng này!
1. Trạng thái Thức Tỉnh: Cerberus tạm thời dẫn trước

Một điểm cực kỳ độc đáo là ngay khi xuất hiện, Cerberus đã cho thấy sự vượt trội về mặt Thức Tỉnh hệ Zoan. khi Figarland Shamrock giải phóng Cerberus, người xem dễ dàng nhận ra dải mây đen quyền năng quấn quanh cổ con quái thú ba đầu này.
Trong thế giới One Piece, dải mây đen này chính là dấu hiệu độc quyền chứng minh một năng lực Zoan đã đạt tới trạng thái Thức Tỉnh Hoàn Hảo (như Lucci, Kaku hay Luffy Gear 5). Điều này biến Cerberus trở thành món vũ khí ăn trái ác quỷ đầu tiên trong lịch sử truyện đạt được cảnh giới này.
Cây búa Ragnir trong phân cảnh hồi tưởng 14 năm trước vẫn chỉ ở dạng một con sóc khổng lồ bình thường, chưa hề có hiệu ứng thức tỉnh. Tuy nhiên, thời điểm đó Ragnir vẫn chưa hoàn toàn phục tùng Loki. Sau khi bị Loki khuất phục bằng những cú đập u đầu, Ragnir mới chịu làm vũ khí cho gã.
Trải qua nhiều năm chinh chiến và bị xích dưới Minh giới, tiềm năng Ragnir đạt được Thức Tỉnh ngầm là rất cao, dù hiện tại Cerberus đang ăn điểm tuyệt đối về mặt thị giác.
2. Sức mạnh hủy diệt: Chiêu thức hiểm hóc với Sức mạnh tối thượng

Về cơ chế chiến đấu, cả hai món vũ khí này đều sở hữu những đặc tính vô cùng đáng sợ.
Cerberus có sức mạnh mang thiên hướng ám sát và cận chiến hiểm hóc. Mỗi chiếc đầu chó có thể tự mọc ra một thanh kiếm khổng lồ từ miệng để tấn công độc lập. Đây chắc chắn là đối thủ truyền kiếp cho những kiếm sĩ hệ "Tam Kiếm Phái" như Zoro. Minh chứng là dù Shamrock đã rời đi, đầu của Cerberus vẫn tự động lao tới tạo ra 3 nhát chí mạng vào cơ thể Loki như một quả tên lửa tầm nhiệt.
Cực kỳ bá đạo khi mang dáng dấp của chiếc búa Mjolnir (Thần sấm Thor) phiên bản Marvel. Ragnir có thể tự bay lượn trên không để bảo vệ báu vật Elbaph và tự bay về tay chủ nhân. Khi được Loki – một kẻ mang dòng máu Khổng Lồ Cổ Đại – vung lên và truyền thêm Haki Bá Vương, cây búa này có thể gọi sấm sét từ bầu trời để giáng đòn hủy diệt xuống đầu kẻ thù.
Đánh giá sơ bộ, xét về độ mãn nhãn và sức sát thương diện rộng, sấm sét của Ragnir rõ ràng mang lại cảm giác kinh hoàng hơn hẳn sự hiểm hóc của Cerberus.
3. Kích thước và hình dạng Zoan: Cú lừa kinh điển của Oda

Oda luôn biết cách trêu đùa cảm xúc của fan thông qua hình dạng của các trái ác quỷ. Về hình dạng Zoan và kích thước, Oda đã mang đến hai trường phái đối lập hoàn toàn.
Với Cerberus, tác giả khắc họa nó cực kỳ nghiêm túc, hung tợn mà không có bất kỳ chi tiết tấu hài nào. Ở dạng kiếm, nó có kích thước bình thường, nhưng khi giải phóng dạng Zoan, Cerberus lập tức phình to thành một con chó ba đầu khổng lồ vượt trội cả Shamrock, mang đậm dáng dấp của quái thú thủ vệ cổng địa ngục đầy đáng sợ.

Ngược lại, Ragnir lại là một "cú lừa" kinh điển khi vũ khí huyền thoại gọi sấm sét này thực chất lại ăn trái ác quỷ dạng... con sóc. Đặc biệt, kích thước của nó có thể co giãn linh hoạt. Khi ở dạng búa, nó khổng lồ hơn cả một người Elbaph bình thường để tương xứng với vóc dáng tộc Khổng Lồ Cổ Đại của Loki. Nhưng khi chuyển sang dạng sóc đầy đủ, nó lại tự động thu nhỏ lại, tạo nên lớp ngụy trang hoàn hảo cho nguồn sức mạnh nguy hiểm bên trong.
4. Đẳng cấp của người sở hữu

Sức mạnh của vũ khí phụ thuộc rất lớn vào chủ nhân của nó. Ở tư cách này, Loki hiện đang tỏ ra lấn lướt hơn. Gã sở hữu thể chất quái vật của tộc Khổng Lồ Cổ Đại, sở hữu Haki Bá Vương. Đáng sợ nhất, Loki cùng Ragnir từng hạ sát chính cha mình là Vua Harald – một chiến binh được thiết lập có sức mạnh ngang ngửa huyền thoại Rocks D. Xebec.
Trong khi đó, Figarland Shamrock mới chỉ dừng lại ở mức tiềm năng khi là thủ lĩnh Thánh Hiệp Sĩ và là người anh em song sinh với Shanks. Trận chiến vừa qua, Shamrock và Cerberus gây trọng thương cho Loki chẳng qua là vì hoàng tử Elbaph đang bị trói chặt bởi xích Đá Biển. Nếu song đấu sòng phẳng khi Loki tự do, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào.
Lời kết: Món vũ khí nào mạnh hơn?
Tổng kết lại, ở thời điểm hiện tại, Ragnir đang tạm thời giành chiến thắng nhờ chiến tích huy hoàng (hạ sát Vua Harald) và khả năng gọi sấm sét kết hợp Haki Bá Vương quá đỗi kinh hoàng.
Tuy nhiên, Cerberus lại có quân bài tẩy "Thức Tỉnh Zoan Hoàn Hảo" cùng dòng máu Figarland chưa bung hết lụa của Shamrock. Trận chiến tại Elbaph chắc chắn sẽ còn bùng nổ hơn nữa khi hai món vũ khí sống này đối đầu trực diện trong trạng thái mạnh nhất!
Bảo Lâm
