Oner có vẻ chưa hài lòng với hiện tại
Trong mùa giải 2025, sau rất nhiều thăng trầm, T1 cũng chính thức trở thành đội tuyển đầu tiên trong toàn bộ lịch sử LMHT có thể vô địch CKTG 3 lần liên tiếp. Thành tích này có thể nói là trong tương lai cũng gần như chắc chắn sẽ không có bất kỳ đội tuyển nào có thể phá giải được. Tuy nhiên, với chính các tuyển thủ T1 mà gần đây nhất là Oner, thành tích này vẫn chưa đủ và có vẻ siêu sao của T1 càng muốn mở rộng bộ sưu tập danh hiệu của mình hơn.
Theo đó, trong một buổi phỏng vấn cùng Naver, tuyển thủ Đi Rừng của T1 cho biết: "Tôi nghĩ việc giành chức vô địch thế giới ba lần liên tiếp là một thành tích đáng kinh ngạc, ngay cả đối với bản thân tôi. Nhưng sự nghiệp của anh Faker đang thi đấu bên cạnh tôi còn đáng kinh ngạc hơn nữa. Mỗi khi tôi nhìn vào anh ấy, đều khiến tôi muốn nỗ lực hơn nữa. Sau khi nghỉ hưu, tôi muốn cảm thấy tự hào khi nhìn lại sự nghiệp mình đã đạt được. Tôi lấy mong muốn đó làm động lực và do đó tôi muốn giành được nhiều danh hiệu hơn nữa".
Oner có thể thực hiện mong muốn đó ngay tại T1
Với những gì T1 đang thể hiện cho đến hiện tại, đội tuyển này đang là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch LCK Cup 2026. Trong trường hợp kể cả không thể lên ngôi, T1 hoàn toàn có cơ hội tiếp tục cạnh tranh tại First Stand ngay sau đó khi năm nay khu vực LCK và LPL đã được cho phép có 2 đại diện tham dự. Tiếp sau đó là giải quốc nội LCK thường niên, đi kèm là MSI, EWC và cả CKTG.
Oner cũng đang thể hiện một phong độ tốt ổn định. Bản thân người Đi Rừng này cũng đã gia hạn hợp đồng với T1 đến năm 2028. Chính vì vậy, anh hoàn toàn có thể hoàn thành bộ sưu tập danh hiệu trong màu áo T1 và gắn bó trọn vẹn sự nghiệp với đội tuyển này như cách Oner đã luôn khẳng định thời gian qua.
Nam Minh
