World Cup 2026 được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico sẽ là kỳ World Cup lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển và tổng cộng 104 trận đấu. Tuy nhiên, thay vì chỉ bàn về bóng đá, dư luận quốc tế thời gian gần đây lại liên tục xoay quanh câu chuyện giá vé tăng chóng mặt và thị trường vé chợ đen bị đẩy lên mức không tưởng.
Trong cuộc phỏng vấn với New York Post mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra vô cùng bất ngờ khi biết giá vé thấp nhất cho trận ra quân của tuyển Mỹ gặp Paraguay tại Los Angeles đang bị đẩy lên gần 1.000 USD.
“Tôi không biết mức giá đó. Tôi chắc chắn muốn có mặt ở đó, nhưng thành thật mà nói, tôi cũng sẽ không trả số tiền ấy", ông Trump nói.
Không dừng lại ở đó, ông còn bày tỏ lo ngại rằng những người dân Mỹ bình thường có thể bị “gạt ra ngoài” khỏi một trong những sự kiện thể thao lớn nhất từng được tổ chức trên đất Mỹ. “Tôi chưa xem kỹ chuyện này, nhưng tôi sẽ phải tìm hiểu".
FIFA tiếp tục chịu áp lực vì chiến lược giá vé
Những phát biểu của Trump được xem là đòn giáng mạnh vào Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, người nhiều tháng qua liên tục quảng bá cho World Cup 2026 tại Bắc Mỹ và bảo vệ chính sách giá vé của FIFA. Trước đó vài ngày, ông Infantino từng cố gắng giải thích việc giá vé tăng cao trong một hội nghị, cho rằng chi phí tham dự các sự kiện thể thao lớn ở Mỹ vốn đã rất đắt đỏ.
Ông nói rằng để xem một trận thể thao đại học ở Mỹ cũng phải tốn “ít nhất 300 USD”, đồng thời khẳng định vé các giải thể thao chuyên nghiệp hiếm khi có mức giá thấp hơn. Tuy nhiên, phát biểu này nhanh chóng bị cộng đồng mạng phản ứng dữ dội, khi nhiều người chỉ ra rằng vé xem MLB hay NBA thực tế vẫn có thể mua với giá rẻ hơn rất nhiều.
Ngay trong ngày Infantino phát biểu, vé xem trận baseball giữa New York Yankees và Texas Rangers trên thị trường thứ cấp được ghi nhận có giá chưa tới 10 USD.
Vé chung kết World Cup bị rao bán gần 2 triệu USD
Làn sóng tranh cãi càng bùng nổ khi nhiều trận đấu lớn tại World Cup xuất hiện mức giá bán lại gây sốc. Theo các báo cáo, một vé resale cho trận chung kết tại MetLife Stadium từng được niêm yết với giá gần 2 triệu USD. Chủ tịch Infantino sau đó cố pha trò khi nói rằng ông sẽ “đích thân mang xúc xích và Coca-Cola” cho người mua để đảm bảo họ có “trải nghiệm tuyệt vời”.
Dù FIFA khẳng định nhu cầu mua vé đang cực lớn với khoảng 500 triệu lượt yêu cầu đặt vé, nhiều nghi ngờ bắt đầu xuất hiện về việc liệu tổ chức này có đang đánh giá quá cao sức mua thực tế của người hâm mộ ở mức giá hiện tại hay không.
Theo The Athletic, FIFA đang gặp khó trong việc bán vé cho khá nhiều trận đấu trong tổng số 104 trận của giải, đặc biệt là những trận không thuộc nhóm “bom tấn”. Trong khi đó, một số nền tảng bán lại vé thậm chí bắt đầu niêm yết mức giá thấp hơn cả giá chính thức FIFA đưa ra.
Khách sạn cũng không đạt kỳ vọng
Không chỉ vé xem bóng đá, ngành du lịch Mỹ cũng đang xuất hiện tín hiệu đáng lo. Một khảo sát từ Hiệp hội Khách sạn và Lưu trú Mỹ cho thấy gần 80% khách sạn tại 11 thành phố đăng cai ở Mỹ đang có lượng đặt phòng thấp hơn kỳ vọng ban đầu cho World Cup 2026.
Trong bối cảnh ngày khai mạc đang đến gần, FIFA tiếp tục bị chỉ trích vì bị cho là đang tạo ra “khan hiếm giả” bằng cách tung vé nhỏ giọt theo từng đợt “vé phút chót” nhằm duy trì nhu cầu và giữ giá ở mức cao. Những tranh cãi ngày càng lớn đang khiến Gianni Infantino chịu thêm áp lực, nhất là khi World Cup 2026 từng được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích lịch sử giúp bóng đá bùng nổ tại Mỹ.
Thay vào đó, câu chuyện được nhắc tới nhiều nhất lúc này lại là: người hâm mộ bình thường liệu còn đủ khả năng mua vé xem World Cup hay không.
Tú Tú.
