Peanut chia sẻ kế hoạch tương lai sau lời nhắn của Faker
Trong năm 2025, cộng đồng LMHT cũng chứng kiến nhiều sự biến động và không ít những cuộc chia ly khiến khán giả tiếc nuối. Một trong số đó chính là việc Peanut thông báo giải nghệ để thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Trước khi mùa giải 2025 kết thúc, Peanut cùng với Faker là 2 tuyển thủ duy nhất còn sót lại vẫn thi đấu từ thời LCK mới chỉ bắt đầu xuất hiện và tạo dấu ấn trong làng LMHT chuyên nghiệp. Nhưng theo Peanut chia sẻ, khả năng kế hoạch của "Đậu Nhỏ" sẽ thay đổi vì Faker.
Theo đó, cách đây ít lâu, chính Faker đã để lại một lời nhắn cho Peanut trong một sự kiện mà "Quỷ Vương" tham dự với nội dung "Peanut, sớm trở lại nhé". Và trong thời gian T1 sang Việt Nam tham dự fanmeeting, Peanut cũng có dịp xuất hiện cùng các thành viên SKT T1 2017 để chia sẻ về hành trình sự nghiệp và tương lai của bản thân.
Tại đây, Peanut thừa nhận: "Tôi không có kế hoạch quay lại sau khi giải nghệ, nhưng tôi sẽ để ngỏ khả năng đó. Nếu cơ hội đến sau khi tôi hoàn thành nhiệm vụ, thật tuyệt vời nếu được gặp lại mọi người tại nhà thi đấu. Dù sao thì, "Thần đã gọi" mà".
Nhưng Peanut cũng sẽ khó có thể đối đầu Faker nếu có trở lại
Thực tế, LMHT luôn thay đổi qua từng mùa giải và nếu đã bỏ lỡ tựa game này từ 1 năm trở lên, việc nắm bắt meta là rất khó. Chưa kể, trong quãng thời gian dài không thi đấu, gần như không có tuyển thủ nào có thể duy trì phong độ đỉnh cao cũng như cảm giác của môi trường chuyên nghiệp. Do đó, kể cả có trở lại, khả năng Peanut sẽ chỉ có thể đối mặt Faker trong các trận đấu giao hữu, showmatch hoặc thậm chí là một cương vị khác.
Tất nhiên, đó là câu chuyện của tương lai. Còn hiện tại, Faker đã là tuyển thủ cuối cùng của thế hệ LCK đầu tiên còn Peanut cũng phải đi con đường của riêng mình trong sự nuối tiếc của cộng đồng LMHT toàn thế giới.
Nam Minh
