Chiều 29/4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức trục vớt xác xe tăng được phát hiện tại bãi biển Quy Nhơn, phường Quy Nhơn (Gia Lai).
Theo báo Người lao động, tại hiện trường, khoảng 40 cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện chuyên dụng như xe cẩu, máy xúc… được huy động để trục vớt. Xác xe tăng nằm sâu dưới lớp cát, cách bờ kè khoảng 20 m.
Nhiều vật dụng còn sót lại từ thời chiến, gồm đạn pháo, súng AR-15. Ảnh: Báo Người lao động.
Hai xe cẩu được bố trí sử dụng cáp móc kéo phần thân thiết giáp. Phía dưới, máy xúc đào cát xung quanh để dần làm lộ khung xe. Khu vực được căng dây phong tỏa; lực lượng dân quân và bộ đội điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn.
Trong quá trình đào bới, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vật dụng còn sót lại từ thời chiến, gồm đạn pháo, súng AR-15, cùng xương và một số vật dụng khác.
Lực lượng công binh đã tiến hành rà phá bom mìn trước đó để bảo đảm an toàn khi triển khai trục vớt.
Sau khi trục vớt, vật thể sẽ được đưa về trạm sửa chữa thuộc Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để kiểm tra, đánh giá trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền phương án xử lý.
Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã yêu cầu các lực lượng đẩy nhanh tiến độ, tận dụng thời điểm thủy triều xuống để hoàn tất việc đưa vật thể lên khỏi mặt nước. Đặc biệt, bảo đảm an toàn và trả lại môi trường biển xanh, sạch, đẹp.
Xác xe tăng tại bãi biển Quy Nhơn. Ảnh: Báo Người lao động.
Theo xác định ban đầu, chiếc xe tăng thuộc một đơn vị thiết giáp của Sư đoàn 22 Bộ binh, bị phá hủy trong quá trình rút lui ngày 31/3/1975 tại khu vực cảng quân sự Quy Nhơn. Sau đó, phương tiện bị vùi lấp dưới cát và chỉ lộ ra khi thủy triều rút.
Được biết, kinh phí dự kiến cho việc trục vớt khoảng 200–300 triệu đồng; thời gian hoàn thành phụ thuộc vào điều kiện thủy triều và hiện trạng vùi lấp của phương tiện.
Báo Thanh niên cho biết, năm 2007, tỉnh Bình Định (cũ) từng trục vớt 2 xe tăng của quân đội Sài Gòn (trước 1975) tại khu vực trên. Các phương tiện này được xác định thuộc một đơn vị thiết giáp của Sư đoàn 22, bị tiêu diệt khi tìm cách tháo chạy ra biển trong những ngày cuối của cuộc chiến
