Khi nói về phim ngôn tình, mỗi năm có hàng trăm tác phẩm lãng mạn ra đời nhưng suốt 8 năm qua, Thư Ký Kim Sao Thế? vẫn luôn là cái tên hàng đầu mỗi khinhắc đến thể loại tổng tài - thư ký. Sự thành công vượt trội của phiên bản gốc do Park Seo Joon và Park Min Young thủ vai chính cũng vô tình tạo ra một áp lực lớn cho các dự án làm lại (remake) từ các quốc gia khác, và đến giờ vẫn chưa có phiên bản nào thực sự vượt qua được cái bóng của bản Hàn Quốc.

Thành công của Thư Ký Kim Sao Thế? đã thúc đẩy nhiều thị trường phim ảnh tại châu Á mua bản quyền và sản xuất lại. Tuy nhiên, các phiên bản của Philippines hay Thái Lan khi lên sóng đều không đạt được hiệu ứng truyền thông bùng nổ như kỳ vọng, phần lớn do sự thiếu hụt về mặt khí chất của dàn diễn viên và sự đầu tư chưa tới trong khâu tạo hình. Gần đây nhất, một số hình ảnh hậu trường của phiên bản Hong Kong bị rò rỉ trên các diễn đàn mạng xã hội cũng nhanh chóng nhận về nhiều phản hồi tiêu cực từ công chúng. Chưa nói đến visual hay phong thái, đa số ý kiến đánh giá trang phục và tạo hình của hai nhân vật chính trong bản làm lại này khá lỗi thời, không thể so được với nguyên tác.

Yếu tố giúp phiên bản Hàn Quốc 8 năm qua vẫn hot điên đảo trong dòng phim ngôn tình chắc chắn là sự kết hợp 10 điểm của đôi chính. Park Seo Joon đã xây dựng thành công một hình tượng phó chủ tịch Lee Young Joon vừa kiêu ngạo, tự luyến nhưng lại không gây khó chịu cho người xem nhờ vóc dáng chuẩn mực và lối diễn xuất tự nhiên. Trong khi đó, Park Min Young thiết lập một tiêu chuẩn mới về thời trang công sở trên màn ảnh. Cách phối hợp giữa áo sơ mi voan, chân váy bút chì cùng kiểu tóc đuôi ngựa đặc trưng của nhân vật Kim Mi So không chỉ tôn lên ngoại hình của nữ diễn viên mà còn tạo nên một xu hướng thời trang ứng dụng mạnh mẽ trong suốt một thời gian dài.




Về nội dung, Thư Ký Kim Sao Thế? bắt đầu từ bước ngoặt cô thư ký tài năng Kim Mi So đột ngột nộp đơn xin nghỉ việc sau 9 năm cống hiến để tìm lại cuộc sống của chính mình. Quyết định này khiến chàng phó chủ tịch kiêu ngạo, vị kỷ Lee Young Joon rơi vào hoảng loạn, buộc anh phải hạ cái tôi lớn của mình xuống để bắt đầu hành trình theo đuổi cô thư ký. Bên cạnh những tình huống dở khóc dở cười chốn văn phòng, mạch phim càng về sau càng lôi cuốn khi lồng ghép khéo léo những bí ẩn về vụ bắt cóc trong quá khứ. Chính những tổn thương tâm lý thuở nhỏ của cả hai được hé mở và dần chữa lành bằng tình yêu chân thành đã tạo nên một cái kết trọn vẹn, giàu cảm xúc cho người xem.
