Sai lầm cấm chọn của T1 trước Gumayusi hay không còn cách nào khác?
Trong trận HLE - T1, ở ván đấu quyết định, có thể nói HLE có thể giữ được thế trận đủ tốt trước T1 nhờ vào rất nhiều yếu tố, mà một trong số đó, chính là phong độ cực cao của Gumayusi. Không hề đụng vào bất kỳ giao tranh nào trong xuyên suốt giai đoạn laning, nhưng Gumayusi thậm chí có thời điểm dẫn trước Peyz hơn 1k5 vàng. Và sự tỏa sáng của Gumayusi, bên cạnh phong độ đỉnh cao, còn từ chính T1 khi lựa chọn Kai'Sa cho Peyz.
Không cần phải nói thì có lẽ ai cũng rõ, ở giai đoạn laning, nếu Xayah đi cặp Rakan, còn bên đối phương là Kai'Sa thì tuyển thủ sử dụng Xayah chỉ cần đánh đúng chất tướng là coi như sẽ thắng đường dễ dàng. Đằng này, đây còn là Gumayusi - người sử dụng Xayah đến mức "thần sầu" được chính các tuyển thủ chuyên nghiệp khác phải công nhận. Rõ ràng, ngay từ cấm chọn Peyz đã không có cơ hội.
Đáng nói, Kai'Sa lại là vị tướng chọn sau, và trong bối cảnh T1 không có một tướng nào dạng lao vào mở giao tranh trừ Pantheon. Như vậy, lượt cấm chọn chỉ đơn thuần là tướng thuận tay Peyz, và đủ để anh trụ đường. Chỉ có điều, Gumayusi quá xuất sắc và màn thể hiện đột biến, nhất là ở tình huống lao lên trao đổi sát thương là những biến số mà T1 cũng không lường trước được.
Gumayusi có thể đã tìm lại được sự tự tin khi đối đầu T1
Vốn đã quá quen thuộc lối chơi của nhau, ở các lần đối đầu trước đây, T1 luôn "bắt bài" và khai thác triệt để từng đường đi nước bước của Gumayusi. Thậm chí, khi anh sử dụng các tướng sở trường, cũng không hề có giai đoạn laning dễ dàng khi Keria đã quá hiểu người người đồng đội cũ.
Nhưng trong cuộc đối đầu vừa qua, không chỉ HLE nói chung và Gumayusi nói riêng "bắt bài" ngược lại T1, mà FMVP của CKTG 2025 còn buộc đối thủ phải thua hoàn toàn giai đoạn laning, từ đó tạo tiền đề cho các cánh khác của HLE hủy diệt T1 như những đối thủ trước đó của họ.
Nam Minh
