VietNamnet dẫn thông tin từ gia đình cho hay, Kauana đã sinh sống tại Dubai khoảng 2 năm. Trước đó, cô từng sống tại thành phố Itajaí, bang Santa Catarina (Brazil).
Vụ việc xảy ra khi Kauana rơi từ ban công phòng ngủ trong căn hộ của mình. Hiện cảnh sát Dubai vẫn đang điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc và chưa công bố kết luận chính thức.
Sau khi nhận tin dữ, mẹ của Kauana đã đến Dubai để phối hợp với cơ quan chức năng, theo dõi quá trình điều tra và làm thủ tục đưa thi thể con gái về Brazil.
Bộ Ngoại giao Brazil cho biết Đại sứ quán nước này tại Abu Dhabi đang hỗ trợ gia đình về các thủ tục lãnh sự, đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến vụ việc.
Kauana Bilhar. Ảnh: Jam Press
Sự ra đi đột ngột của Kauana khiến bạn bè và người hâm mộ bàng hoàng. Chia sẻ với truyền thông, người bạn thân Gabriel Duarte cho biết cả 2 quen nhau từ năm 2022 và vẫn thường xuyên giữ liên lạc kể từ khi cô chuyển đến Dubai sinh sống.
Ngày 9/7, bà Darla đăng video trên Instagram chia sẻ về con gái. Người mẹ cho biết đang trải qua "thời khắc tồi tệ nhất cuộc đời" và quyết định lên tiếng để bảo vệ con gái trước những cáo buộc, bình luận ác ý và tin đồn thất thiệt lan truyền sau khi cô mất. Thời điểm qua đời, Kauana có hơn 20.000 người theo dõi trên mạng xã hội, tờ Ngôi sao đưa tin.
"Tôi đau lòng khi thấy con gái bị phán xét và nói xấu bởi những người chưa từng thực sự hiểu về con. Thật dễ dàng để phán xét khi nỗi đau thuộc về người khác", bà Darla nói trong video. "Mọi người khó có thể hình dung những gì gia đình tôi đang phải trải qua lúc này. Con gái tôi xứng đáng được tôn trọng. Những người từng quen biết đều hiểu con là người như thế nào, cũng như những ước mơ và khát vọng của con".
Darla cũng kêu gọi truyền thông đưa tin về vụ việc một cách có trách nhiệm và tôn trọng nạn nhân, khi câu chuyện đang thu hút sự chú ý.
"Với những người đang lan truyền tin đồn hoặc đưa ra nhận xét khi chưa biết rõ sự thật, tôi chỉ muốn nói một điều: hãy biết đồng cảm. Hôm nay là con gái tôi, nhưng ngày mai có thể là người thân của chính các bạn", bà nói. "Không người mẹ nào nên phải tiễn con gái về nơi an nghỉ cuối cùng, càng không nên phải gồng mình bảo vệ danh dự của con trong lúc đau buồn vì mất mát ấy"
