Sau trận hòa gây thất vọng 1-1 của Bồ Đào Nha trước CHDC Congo ở ngày ra quân, CR7 phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội. Không ghi bàn, bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, bị cổ động viên hô vang tên Messi khi rời sân và trở thành nhân vật chính của hàng loạt meme, đội trưởng Bồ Đào Nha đang trải qua những ngày đầu World Cup đầy áp lực.
Giữa tất cả những ồn ào ấy, Ronaldo chỉ đăng đúng một bức ảnh. Bức hình ghi lại khoảnh khắc anh trên sân trong trận gặp CHDC Congo. Không giải thích, không đáp trả những lời chế giễu đang phủ kín mạng xã hội, siêu sao 41 tuổi chỉ viết đúng một câu: "Đó không phải là sự khởi đầu mà chúng tôi mong muốn, nhưng mọi thứ vẫn còn rất dài phía trước. Hãy ngẩng cao đầu và tập trung cho trận đấu tiếp theo".
Thông điệp ngắn gọn nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt tương tác. Trong khi nhiều người tiếp tục chỉ trích màn trình diễn của Bồ Đào Nha, không ít cổ động viên cũng kêu gọi mọi người kiên nhẫn bởi World Cup mới chỉ bắt đầu. Ngay dưới bài đăng, Georgina Rodriguez là một trong những người đầu tiên gửi thông điệp động viên. Bạn gái lâu năm của Ronaldo để lại biểu tượng trái tim để khích lệ đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha. Động thái quen thuộc nhưng luôn xuất hiện mỗi khi CR7 đối mặt áp lực.
Không chỉ Georgina, chị gái của Ronaldo - Katia Aveiro - cũng công khai lên tiếng bảo vệ em trai. Theo dõi trận đấu từ Brazil, Katia không giấu nổi sự thất vọng với màn trình diễn của toàn đội.
"Thất vọng toàn tập. Thật đáng tiếc. Không hiểu sao họ bỗng nhiên quên mất cách chuyền bóng, cách tranh chấp bóng và cách phản công".
Tuy nhiên, điều khiến nhiều người chú ý hơn cả là dòng trạng thái được cho là nhắm thẳng vào những người đang chỉ trích Ronaldo: "Rõ ràng rồi, người ta sẽ chỉ đổ lỗi cho một người. May mắn là đôi vai ấy đủ rộng để gánh tất cả".
Theo chị gái CR7, những người thực sự hiểu bóng đá sẽ nhận ra vấn đề của Bồ Đào Nha không nằm ở riêng một cá nhân. Phát biểu này xuất hiện đúng thời điểm Ronaldo trở thành tâm điểm chế giễu trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nếu nhìn vào phản ứng của Ronaldo, có vẻ như anh không quá bận tâm đến những cuộc tranh cãi đó.
Thay vì đáp trả, chủ nhân của 5 Quả bóng vàng chỉ nhắc đến mục tiêu duy nhất: trận đấu tiếp theo. Ở tuổi 41, Ronaldo hiểu rằng đây rất có thể là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Và dù ngày ra quân không diễn ra như mong đợi, hành trình của anh tại nước Mỹ vẫn còn ở phía trước.
Còn lúc này, giữa hàng nghìn lời chế giễu, Ronaldo vẫn chọn cách quen thuộc nhất trong suốt hơn 20 năm sự nghiệp: im lặng, ngẩng cao đầu và tiếp tục bước tiếp.
Tú Tú.
