Trận thắng tưng bừng 5-2 của Manchester United trước Ipswich Town tại Ngoại hạng Anh đã bị dồn sự chú ý vào một hình ảnh quen thuộc nhưng đầy cay đắng là mái che SVĐ Old Trafford tiếp tục bị rò rỉ nghiêm trọng dưới cơn mưa lớn. Mái nhà của khán đài Stretford End hoàn toàn "đầu hàng" trước trận mưa rào nặng hạt, tạo thành một dòng thác xối thẳng xuống khu vực khán giả bên dưới.
Sự cố này diễn ra trong bối cảnh "Quỷ đỏ" đang trải qua một kỳ chuyển nhượng hè 2026 cực kỳ bận rộn và tốn kém. Đội chủ sân Old Trafford đã vung hơn 150 triệu bảng để chiêu mộ hàng loạt tân binh gồm Carlos Baleba (70 triệu bảng), Andrey Santos (50 triệu bảng) và Youri Tielemans (35 triệu bảng). Con số chuyển nhượng dự kiến còn vượt mốc 200 triệu bảng khi ban lãnh đạo vẫn đang ráo riết săn đón thêm một hậu vệ trái trước khi thị trường đóng cửa.
Trái ngược với sự chịu chơi trên thị trường chuyển nhượng, hạ tầng của thánh địa 116 năm tuổi dường như lại không nhận được sự đầu tư tương xứng. Dù Man Utd vừa bỏ chi phí nâng cấp khu vực dịch vụ cao cấp và thay mới mặt cỏ lần đầu tiên sau 14 năm, phần mái che bị hư hỏng từ lâu vẫn chưa được xử lý triệt để. Nhiều đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nước mưa chảy thành dòng và nhỏ giọt khắp các khán đài, buộc người hâm mộ phải chật vật né tránh ngay tại chỗ ngồi.
Sự việc nhanh chóng châm ngòi cho làn sóng mỉa mai từ cộng đồng người hâm mộ. Một CĐV cay đắng bình luận: "Đã là năm 2026 rồi mà Old Trafford vẫn dột. HLV mới, tân binh mới, chỉ có thác nước là không đổi." Tình trạng xuống cấp kéo dài này càng làm gia tăng sự bức xúc của dư luận.
Tiên
